Ngay khi nhặt được, anh Công báo với cán bộ, nhân viên y tế khoa Nội Tim mạch. Trong ví có một số tiền mặt, thẻ ngân hàng, chứng minh thư Nhân dân, giấy chứng nhận thương binh và một số giấy tờ khác đứng tên ông Phạm Đình Hào, sinh năm 1957, một bệnh nhân đang điều trị tại khoa.
Ông Phạm Đình Hào nhận lại chiếc ví của mình cùng số tiền và các giấy tờ quan trọng, ông vô cùng vui mừng, cảm ơn cán bộ, nhân viên của khoa, đặc biệt gửi lời cảm ơn tới anh Phạm Đình Công – người nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
“Nhặt được của rơi đem trả người đánh mất” là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ thông qua những việc làm tử tế để lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người. Đối với anh Phạm Đình Công lại càng đặc biệt hơn khi anh vừa giúp được ông Hào, một cựu chiến binh, người trở về từ chiến trường Campuchia, coi đây là hành động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7. “Khi giúp được ai đó việc gì, dù là việc nhỏ nhất để nhận thấy niềm vui và nụ cười của mỗi người xung quanh thì sẽ cảm thấy mình đang sống có ý nghĩa hơn, bởi giúp người cũng như giúp chính bản thân mình”. Anh Công chia sẻ.
Hành động “Nhặt được của rơi trả lại người mất” của anh Phạm Đình Công là việc làm tử tế, mang tính nhân văn sâu sắc xứng đáng để cho mỗi chúng ta học tập, noi theo. Hành động này cần lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống cộng đồng.