Hồ sơ của cán bộ đi B Lê Bá Đàn gồm có chứng minh thư, chứng minh quân nhân, các bản lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, học bạ, sổ lao động, sổ sức khỏe… Theo lý lịch do ông khai, ông có bí danh là Thanh Long, sinh ngày 27/3/1931 trong một gia đình cố nông tại xã Long Phước, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cha là Lê Bá Chắn, mẹ là Huỳnh Thị Ngan.
Trước cách mạng Tháng Tám, tuổi còn nhỏ, ông ở nhà giúp việc gia đình và đi ở mướn, chăn trâu. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông tham gia vào đoàn thể thiếu niên, làm nhiệm vụ bố phòng cho xã. Ngày 03/7/1948, khi 17 tuổi, ông nhập ngũ, trở thành đội viên chiến đấu xã, tham gia kháng chiến chống Pháp. Từ tháng 10/1948, ông chuyển về đại đội huyện, sau đó là về bệnh xá tiểu đoàn làm nhiệm vụ nuôi quân, phục vụ anh em bộ đội chiến đấu, cứu chữa thương binh, người bệnh…tích cực, nhiệt tình công tác và hoàn thành các công tác được giao. Ông được kết nạp vào Đảng ngày 24/01/1950, khi mới 19 tuổi.
Ngày 11/5/1951, ông chuyển sang làm nhiệm vụ chiến đấu viên đại đội. Từ tháng 12/1951, ông giữ chức vụ tiểu đội phó đội vũ trang. Tháng 8/1952, trong lúc đang làm nhiệm vụ ở đội vũ trang tuyên truyền huyện Bắc Bình, ông bị địch bắt và bị di chuyển giam ở nhiều nơi. Theo như ông thuật lại, tại nhà lao Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ông bị tra tấn nhiều lần nhưng không tiết lộ điều gì có hại cho cách mạng, ngược lại vẫn bảo vệ được cơ sở cách mạng. Trong thời gian bị giam, ông luôn nung nấu ý chí tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của địch. Ngày 01/8/1953, chờ lúc địch sơ hở, ông đã cướp tiểu liên của địch, vượt ngục và giải thoát 8 người thường dân bị bắt. Ông chạy trốn về tiểu đội và về lại đơn vị cũ, tiếp tục làm nhiệm vụ, là tiểu đội trưởng và là Tổ trưởng Đảng trong đơn vị.
Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, thực hiện Hiệp định đình chiến, tháng 10/1954, ông tập kết ra Bắc, công tác tại Sư đoàn 308, sau đó ông đi an dưỡng đến tháng 12/1957. Năm 1958, ông tham gia xây dựng viện điều dưỡng, rồi tham gia xây dựng Lò Cao Vinh. Ngày 01/9/1960, trước những nhiệm vụ, tình hình mới, ông chuyển ngành về công tác tại xí nghiệp Lò Cao Vinh, Nghệ An, là cán bộ tổ chức Xí nghiệp, Phó thư ký Công đoàn xí nghiệp, ca trưởng luyện gang, chi ủy viên... đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ra sức lao động sản xuất, xây dựng, củng cố hậu phương miền Bắc vững mạnh.
Suốt quá trình công tác của mình, đến năm 1962, ông đã được khen thưởng nhiều thành tích: Huân chương chiến thắng hạng Ba, Huy hiệu Chiến dịch tiếng trống Xô Viết tỉnh Nghệ An và nhiều giấy khen của Công ty Công nghiệp Nghệ An, Tiểu đoàn 210, Xí nghiệp Lò Cao Vinh…
Trước yêu cầu của cách mạng miền Nam, với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, từ Xí nghiệp Lò Cao Vinh, ông đã lên đường trở về Nam với nhiệm vụ bí mật: đi B. Nhưng những dòng chữ biết nói qua hồ sơ, kỷ vật ông gửi lại trước khi đi, đó không chỉ là tài sản quốc gia quan trọng mà còn là câu chuyện ký ức ý nghĩa về tinh thần ý chí cách mạng trung kiên, về lòng yêu nước tha thiết.
Cũng như với hàng nghìn hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B khác còn lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, những người làm công tác lưu trữ rất mong được thông tin đến bản thân cán bộ đi B, gia đình và người thân… để những kỷ vật sớm được trở về với chủ nhân.