Đồng chí Lê Tiến Thành, Bí thư chi bộ đội xe, Bộ Tham mưu, cho biết: Vợ chồng Thượng úy QNCN Nguyễn Hoàng Thuận có hai con nhỏ và đang ở nhà công vụ của Quân đoàn. Vợ anh không có việc làm ổn định, mọi sinh hoạt gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương của anh Thuận. Trong cuộc sống, anh Thuận luôn khiêm tốn, sống chân thành, gần gũi, thương yêu giúp đỡ mọi người. Công tác tại Bộ Tham mưu từ năm 2002 đến nay, anh Thuận gương mẫu chấp hành tốt kỷ luật, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công tác, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lái xe an toàn, nhiều năm liền được Bộ Tham mưu tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Trò chuyện với mọi người, anh Thuận tâm sự: “Đây là việc làm bình thường trong cuộc sống của người quân nhân. Không chỉ tôi mà nếu cán bộ, chiến sĩ khác của Quân đoàn 4 hay đơn vị nào khác nhặt được cũng sẽ làm như thế. Tôi mong muốn, ai là chủ sở hữu của chiếc ví trên nhanh chóng liên hệ với bộ phận an ninh của sân bay Tân Sơn Nhất để nhận lại tài sản.