Vận động viên Phan Hoàng Bảo Tín (áo chấm đỏ) giành vua leo núi. Ảnh: CTV
Ngay trong ngày khai mạc với chặng đua Sky quanh Hồ Hoàn Kiếm, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc, thành viên đội tuyển xe đạp trẻ quốc gia tạo nên bất ngờ khi giành hạng nhất ở Spin 1 để rồi cùng các ngoại binh của Dược Domeco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Vinama Thành phố Hồ Chí Minh về đích ở vị trí thứ 2, kém người về đầu chỉ nửa bánh xe. Với kết quả này Lộc đạt cả 3 danh hiệu cá nhân là áo xanh, áo trắng và áo cam (danh hiệu dành cho VĐV nội có thành tích ấn tượng nhất giải).
Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc hạng nhì cá nhân. Ảnh: CTV
Tinh thần thi đấu không chùn bước, táo bạo bứt phá của các học trò Huấn luyện viên Trần Thôi (Đội xe đạp Quân khu 7) càng được minh chứng trong các chặng đua đường trường từ Hà Nội - Thanh Hóa, Thanh Hóa - Vinh… khi lần lượt Nguyễn Văn Nhã, Diệp Thái Hoàng, Huỳnh Tuấn Vũ, Nguyễn Huỳnh Lân liên tiếp bứt phá ra đi nhằm tìm kiếm cơ hội ở những giải thưởng dọc đường cũng như tạo điều kiện cho các tay đua Huỳnh Thanh Tùng, Phạm Lê Xuân Lộc chen chân lên nhóm trên trong những pha nước rút tại đích đến. Thậm chí có những thời điểm Diệp Thái Hoàng, Nguyễn Huỳnh Lân đi một mình 15-20km, cách nhóm bám đuổi phía sau lên đến gần 1 phút. Điều này được thể hiện khi ở chặng 3 từ Thanh Hóa đi Vinh có đến 4 vận động viên Đội Quân khu 7 nằm trong tốp 10 vận động viên về đầu, đem về hạng nhì đồng đội chặng.
Huấn luyện viên Trần Thôi chia sẻ: Lực lượng vận động viên tuổi còn trẻ (19-20), chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng chúng tôi luôn xây dựng tinh thần thi đấu hết mình, dám đi, dám tấn công để tôi rèn ý chí, bản lĩnh của vận động viên áo lính, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Còn với Diệp Thái Hoàng, biết rằng với việc bứt phá ra đi 1 mình khi cách đích hơn 30 km là sự mạo hiểm, không có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng bản thân mình không quyết tâm, không thử thách thì sẽ không có cơ hội thành công.
Tổng sắp sau chặng 4, Đội Quân khu 7 hạng ba đồng đội, vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc hạng nhì cá nhân và tiếp tục giữ áo trắng, áo cam, vận động viên Phan Hoàng Bảo Tín mặc áo chấm đỏ (vua leo núi). Một khởi đầu vô cùng ấn tượng của các chàng trai áo lính “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.