Đối với dân tộc Việt Nam thì chiến thắng 30/4/1975 vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức. Bởi lẽ, đó là ngày đánh dấu một cột mốc vĩ đại trong chiều dài lịch sử dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Ngày mà đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối.
Có thể nói, cuộc kháng chiến chống Mỹ là một trong những cuộc chiến tranh vệ quốc dài nhất, ác liệt và phức tạp nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã rất thiết tha yêu chuộng hòa bình, vậy mà kẻ thù lại buộc nhân dân ta phải cầm súng bước vào cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ vô cùng gian khổ. Hàng triệu, người con ưu tú của mẹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Cả dân tộc Việt Nam quyết chung sức, đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, từ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” đến chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Đặc biệt là đánh bại “chiến tranh phá hoại” bằng không quân của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Chiến thắng 30-4-1975 là chiến thắng của lòng lòng yêu nước, bằng tinh thần quả cảm, bất khuất của dân tộc theo lời hiệu triệu của Bác Hồ kính yêu “…Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”.
Để có được những chiến thắng vĩ đại đó, cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua những năm tháng ác liệt, gian khổ, phải hy sinh xương máu, công sức và trí tuệ của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lớp lớp thế hệ thanh niên thời ông cha ta trước đây đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”. Các thế hệ người Việt Nam ngày nay càng cảm nhận đầy đủ và sâu sắc giá trị thiêng liêng câu nói của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhưng chiến thắng 30-4-1975 đối với không ít người Mỹ và phương Tây, nhất là các chính khách, các nhà chiến lược quân sự, chính trị của Mỹ, đất nước đã đem quân xâm lược nước ta, thì "hội chứng Việt Nam" vẫn chưa có hồi kết, vẫn còn đang âm ỉ, nhức nhối với câu hỏi: “Vì sao nước Mỹ hùng mạnh trên thế giới về quân sự và kinh tế lại thất bại ở Việt Nam?”. Chiến thắng 30-4-1975 đã khép lại cánh cửa của chủ nghĩa thực dân mới, làm tiêu tan những mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch hòng thôn tính, đô hộ, nô dịch, ngăn cản sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.
Đã bốn mươi bốn năm trôi qua nhưng vừng hào quang của chiến thắng 30-4 vẫn không ngừng tỏa sáng và vẫn tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ mai sau. Thế hệ trẻ ngày nay luôn ý thức được rằng: Mọi chiến thắng đều không dễ dàng và tuổi trẻ cần làm gì để giữ gìn nền hòa bình, ra sức dựng xây đất nước Việt Nam thành một đất nước cường thịnh. Để khỏi phụ lòng mong đợi của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay phải ra sức học tập, rèn luyện, làm theo phẩm chất đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Để đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhân kỷ niệm chiến thắng 30-4, chúng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, cũng là dịp để tất cả chúng ta, nhất là thế hệ trẻ biết nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, để có một Việt Nam dân giàu nước mạnh thế hệ trẻ tiếp tục học tập, phấn đấu, cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Xin mượn câu nói của Bác Hồ kính yêu để thay cho lời kết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các nước cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn công lao học tập của các cháu”.