(QK7 Online) - Những ngày cuối năm âm lịch, Tết nguyên đán cận kề, tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Duyên (khu phố 3, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) là vợ của Thượng úy Nguyễn Công Hoàng, pháo thủ, hiện đang công tác tại Nhà Dàn DK 1/7 (Huyền Trân), Bộ Tư lệnh Vùng II, Hải Quân (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Thị xã Long Khánh, thăm động viên gia đình chị Duyên.
Đã qua những lo lắng về cơn bão số 16 gây ra trên biển Đông hồi cuối tháng 12 vừa qua, chị Duyên tâm sự: Chúng em lập gia đình với nhau cũng đã lâu, nhưng ít khi được sum họp, nhất là vào các dịp vui xuân, đón tết cổ truyền, vì do tính chất công việc của anh ấy. Tuy nhiên, em hiểu và chia sẻ với nhiệm vụ mà chồng mình đang phải đảm nhiệm, cùng với đồng đội bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Duyên là nữ điều dưỡng, làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, với mức lương hơn 8 triệu đồng, anh chị đã có hai cháu đang tuổi ăn, học, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng anh chị biết động viên nhau trong cuộc sống, đất liền thi đua với biển cả, hậu phương thi đua với tiền tuyến, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao.
Chúng tôi đến khi mẹ con chị Duyên đang thu dọn nhà cửa để chuẩn bị đón tết cổ truyền, trong căn nhà cấp 4, mặc dù thiếu vắng trụ cột gia đình, nhưng chị Duyên đã chủ động chăm lo cho hai con vui xuân, đón tết từ sớm, để chồng yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió.
Được biết, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, nằm trong kế hoạch thăm, chúc tết, tặng quà bộ đội Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự Thị xã Long Khánh cũng sẽ đến thăm, động viên mẹ con chị Duyên trong dịp tết này. Chia tay gia đình chị Duyên, trong tôi suy nghĩ thời nào cũng vậy, những người lính, luôn nhận về mình những nhiệm vụ khó khăn, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào là được cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Và, đằng sau họ luôn có một hậu phương, gia đình vững chắc.
HỮU THỦY