(QK7 Online) - Tính cách hòa nhã, năng nổ, nhiệt tình - đó là ấn tượng đầu tiên khi được tiếp xúc với đồng chí Đặng Quang Khải, sinh năm 1984, dân quân tự vệ khối cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa (Long An).
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cha là bộ đội địa phương, mẹ là thanh niên tình nguyện. Hơn 5 năm công tác trên quê hương mình, anh luôn được lãnh đạo các cấp cùng đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cha là bộ đội địa phương, mẹ là thanh niên tình nguyện. Hơn 5 năm công tác trên quê hương mình, anh luôn được lãnh đạo các cấp cùng đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.
Anh Đặng Quang Khải
Khi biết con đường đi lại của người dân xã Mỹ Phú còn rất khó khăn, anh đã chủ động tìm nguồn vốn để mua 845m2 đất, tổng số tiền lên đến 104 triệu đồng và trao tặng lại xã để làm đường giao thông nông thôn phục vụ cho bà con ở địa phương. Không dừng lại ở đó, vừa qua anh còn trao tặng cho xã Mỹ Phú số tiền 5 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa ấp 1 được khởi công vào cuối tháng 11 năm 2017.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú cho biết: “Việc vận động người dân tình nguyện hiến đất và tích cực tham gia đóng góp vốn đầu tư, ngày công là công việc không dễ dàng đối với địa phương. Những việc làm của đồng chí Khải vô cùng thiết thực và có ý nghĩa rất lớn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương”.
Mặc dù gia cảnh của anh còn rất nhiều khó khăn, nhưng anh luôn sẵn sàng hiến đất, góp công sức cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình phúc lợi. Anh chia sẻ: Tôi cảm thấy bà con ở xã Mỹ Phú còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc đi lại, nên tôi muốn đóng góp một phần đất của mình để xây dựng đường giao thông nhằm phục vụ cho bà con”.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, người dân ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú vui vẻ khẳng định: “Từ khi con đường này hoàn thành, chúng tôi đi lại thuận lợi hơn, ai ai cũng phấn khởi”.
Anh Khải luôn tận tụy, hết lòng vì công tác xã hội. Ngoài ra, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân đóng góp xây dựng những công trình phúc lợi ở nhiều địa phương. Những việc làm của anh góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ngày thêm khởi sắc.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú cho biết: “Việc vận động người dân tình nguyện hiến đất và tích cực tham gia đóng góp vốn đầu tư, ngày công là công việc không dễ dàng đối với địa phương. Những việc làm của đồng chí Khải vô cùng thiết thực và có ý nghĩa rất lớn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương”.
Mặc dù gia cảnh của anh còn rất nhiều khó khăn, nhưng anh luôn sẵn sàng hiến đất, góp công sức cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình phúc lợi. Anh chia sẻ: Tôi cảm thấy bà con ở xã Mỹ Phú còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc đi lại, nên tôi muốn đóng góp một phần đất của mình để xây dựng đường giao thông nhằm phục vụ cho bà con”.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, người dân ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú vui vẻ khẳng định: “Từ khi con đường này hoàn thành, chúng tôi đi lại thuận lợi hơn, ai ai cũng phấn khởi”.
Anh Khải luôn tận tụy, hết lòng vì công tác xã hội. Ngoài ra, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân đóng góp xây dựng những công trình phúc lợi ở nhiều địa phương. Những việc làm của anh góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ngày thêm khởi sắc.
Nguyễn Duy