(QK7 Online) - Trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, bao lớp người con ưu tú tiến về Nam chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giải phóng quê hương. Nguyễn Văn Ba còn gọi là Nguyễn Thẹo, Văn Bá, một cán bộ sinh ra trên mảnh đất Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận là một trong số đó.
Giấy tờ, kỷ vật của cán bộ đi B Nguyễn Văn Ba.
Sinh năm 1930, khi còn nhỏ, anh ở với mẹ, đi học, rồi tham gia đội thiếu nhi, được bầu làm tiểu đội trưởng đội thiếu nhi. Cách mạng Tháng Tám thành công chưa lâu, cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, thực hiện nghĩa vụ người công dân, 18 tuổi anh nhập ngũ, tham gia Quân đội. 20 tuổi anh được kết nạp vào Đảng, tích cực công tác, chiến đấu ở Đại đội 218 của Trung đoàn 82. Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết, anh tập kết ra Bắc.
Trong thời gian tham gia Quân đội, anh trực tiếp tham gia chiến đấu 6 trận lớn, chống càn ở khu Lê Hồng Phong. Ngoài ra, anh còn gián tiếp tham gia làm liên lạc chiến đấu của 2 trận công kiên và 4 trận chống càn.
Năm 1960, từ cơ quan Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812 anh chuyển ngành về Ban Thống nhất Trung ương. Thỏa tâm nguyện, anh đã trở về miền Nam ruột thịt, phục vụ sự nghiệp kháng chiến, giải phóng miền Nam. Trước khi đi, toàn bộ giấy tờ cá nhân minh chứng về quá trình rèn luyện, phấn đấu công tác của anh gồm Sơ yếu lý lịch, lý lịch Đảng, lý lịch quân nhân, sổ sức khỏe, hồ sơ khen thưởng và những kỷ vật là Huy chương chiến thắng hay bức ảnh chân dung đã ngả màu thời gian, không rõ đó là hình ảnh của anh hay của một người khác...không một dòng nhắn lại nhưng chắc hẳn đó là một phần kí ức trân trọng của anh.
Gần 60 năm qua, phần kí ức về một lớp người nhiệt huyết cách mạng trong đó có Hồ sơ của Nguyễn Văn Ba vẫn còn và luôn mong được trở về với chủ nhân...
Bảo Minh