(QK7 Online) - Chia tay Đá Nam, Đá Thị và đảo Nam Yết, chúng tôi lại tiếp tục hành trình ghé thăm Sinh Tồn Đông và Len Đao. Một đảo nổi và một đảo chìm, để lại cho mỗi người của đoàn công tác những cảm xúc khó quên...
1
Đảo Sinh Tồn Đông, hay còn gọi là thôn Sinh Tồn Đông thuộc xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có một vị trí chiến lược quan trọng và là một trong những hòn đảo tiền tiêu hiên ngang của Tổ quốc ở biển Đông.
Theo Đại úy Đinh Ngọc Sang, Chỉ huy trưởng Sinh Tồn Đông: Trong những năm qua, đảo Sinh Tồn Đông trở thành biểu tượng về ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt của Trường Sa giữa biển Đông đầy bão tố. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn an tâm công tác và xác định rõ nhiệm vụ giữ vững ổn định, hòa bình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Quân đội và nhân dân cả nước, nhiều khó khăn trên đảo đã được khắc phục. Hàng năm có rất nhiều đoàn đến thăm, động viên anh em cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Hiện Sinh Tồn Đông đã có điện từ nguồn năng lượng gió và pin mặt trời. Nhờ vậy đời sống vật chất, tinh thần bộ đội ngày càng nâng cao.
1
Đảo Sinh Tồn Đông, hay còn gọi là thôn Sinh Tồn Đông thuộc xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có một vị trí chiến lược quan trọng và là một trong những hòn đảo tiền tiêu hiên ngang của Tổ quốc ở biển Đông.
Theo Đại úy Đinh Ngọc Sang, Chỉ huy trưởng Sinh Tồn Đông: Trong những năm qua, đảo Sinh Tồn Đông trở thành biểu tượng về ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt của Trường Sa giữa biển Đông đầy bão tố. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn an tâm công tác và xác định rõ nhiệm vụ giữ vững ổn định, hòa bình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Quân đội và nhân dân cả nước, nhiều khó khăn trên đảo đã được khắc phục. Hàng năm có rất nhiều đoàn đến thăm, động viên anh em cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Hiện Sinh Tồn Đông đã có điện từ nguồn năng lượng gió và pin mặt trời. Nhờ vậy đời sống vật chất, tinh thần bộ đội ngày càng nâng cao.
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy thăm hỏi chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông
Không chỉ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông còn giúp ngư dân trong khi đánh bắt hải sản trên vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa khẳng định chủ quyền. Khi trời mưa bão, đảo Sinh Tồn Đông là nơi trú ẩn của ngư dân của tàu bè. Báo cáo với đoàn công tác, Đại úy Đinh Ngọc Sang cho biết: “Gần 2 năm qua, đảo đã cấp cứu, khám chữa bệnh cho hơn 40 ngư dân. Nhiều lần hỗ trợ tàu ngư dân gặp nạn, mắc cạn. Cuối năm 2017 đã cấp cứu 1 ngư dân bị đột quị, liệt nửa người, sau khi cấp cứu tạm ổn định đã chuyển vào đất liền tiếp tục điều trị ”.
Sau khi tặng quà và tham quan đảo, đoàn công tác cùng bộ đội trên đảo giao lưu văn hóa, văn nghệ. Những bài hát sâu lắng, nồng nàn vang vọng giữa biển cả bao la, thắm nồng tình quân dân, kéo gần đất liền - biển cả. Phút chia tay để về lại tàu, nhưng ai nấy đều không muốn rời. Lưu luyến quá và hẹn ngày gặp lại Sinh Tồn Đông ơi!
2
Rời Sinh Tồn Đông, tàu KN 290 đưa các đại biểu lên thăm đảo Len Đao. Trời hôm ấy biển động, có nhiều sóng to, gió lớn nên việc chuyên chở người và hàng hóa vào đảo gặp nhiều khó khăn.
Đảo Len Đao là một rạn san hô cách xã đảo Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa khoảng 6,5 hải lý. Đảo được hình thành từ bãi san hô có dạng hình tròn, khi thủy triều xuống bãi san hô nhô lên khoảng 0,5m, khi thủy triều lên bãi ngập khoảng 1,8m. Hiện nay đảo Len Đao đã được xây dựng nhà ở kiên cố, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Năm 2017 đảo cũng vừa khánh thành đưa vào sử dụng công trình Nhà Văn hóa đa năng do Thành phố Hà Nội tài trợ, có kết cấu vững chãi, có nhiều phòng chức năng như phòng họp, phòng tập thể thao, thư viện... góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, huấn luyện của cán bộ chiến sĩ.
Hỏi thăm về đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, Đại úy Lê Song Toàn, đảo trưởng cho biết: cán bộ, chiến sĩ luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. So với đất liền tuy có vất vả nhưng anh em sống đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, đảo đã có trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam nên các thông tin thời sự, các chương trình về văn hóa, xã hội được cập nhật kịp thời, thường xuyên, ngoài ra đảo còn có cả thư viện với gần cả nghìn đầu sách báo các loại.
Điều ngạc nhiên khi đến Len Đao, khi chúng tôi chứng kiến những mảnh vườn nhỏ nhắn trong đầy rau tươi tốt và cả những chậu hoa đua nhau khoe sắc. Các vườn rau được che chắn tứ bề, có cả lưới sắt bảo vệ và những tấm tôn che kĩ. Thật là kì công, rau tốt quá, tốt hơn cả ở đất liền- Nhiều anh chị trong đoàn đã thốt lên như vậy.
Sau khi chia tay Len Đao, tàu KN 290 neo ở vùng biển Len Đao để đoàn chúng tôi tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa.
Chiều hôm ấy, tại vùng đảo Len Đao, biển Trường Sa vẫn ầm ào cuộn sóng. Trên boong tàu, tại khu vực sân bay, tất cả các thành viên trong đoàn công tác ăn vận chỉnh tề, tập trung thành hàng ngũ ngay ngắn, nghiêm trang trước bàn thờ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ Trường Sa năm xưa. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi lễ tưởng niệm.
Sau khi tặng quà và tham quan đảo, đoàn công tác cùng bộ đội trên đảo giao lưu văn hóa, văn nghệ. Những bài hát sâu lắng, nồng nàn vang vọng giữa biển cả bao la, thắm nồng tình quân dân, kéo gần đất liền - biển cả. Phút chia tay để về lại tàu, nhưng ai nấy đều không muốn rời. Lưu luyến quá và hẹn ngày gặp lại Sinh Tồn Đông ơi!
2
Rời Sinh Tồn Đông, tàu KN 290 đưa các đại biểu lên thăm đảo Len Đao. Trời hôm ấy biển động, có nhiều sóng to, gió lớn nên việc chuyên chở người và hàng hóa vào đảo gặp nhiều khó khăn.
Đảo Len Đao là một rạn san hô cách xã đảo Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa khoảng 6,5 hải lý. Đảo được hình thành từ bãi san hô có dạng hình tròn, khi thủy triều xuống bãi san hô nhô lên khoảng 0,5m, khi thủy triều lên bãi ngập khoảng 1,8m. Hiện nay đảo Len Đao đã được xây dựng nhà ở kiên cố, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Năm 2017 đảo cũng vừa khánh thành đưa vào sử dụng công trình Nhà Văn hóa đa năng do Thành phố Hà Nội tài trợ, có kết cấu vững chãi, có nhiều phòng chức năng như phòng họp, phòng tập thể thao, thư viện... góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, huấn luyện của cán bộ chiến sĩ.
Hỏi thăm về đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, Đại úy Lê Song Toàn, đảo trưởng cho biết: cán bộ, chiến sĩ luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. So với đất liền tuy có vất vả nhưng anh em sống đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, đảo đã có trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam nên các thông tin thời sự, các chương trình về văn hóa, xã hội được cập nhật kịp thời, thường xuyên, ngoài ra đảo còn có cả thư viện với gần cả nghìn đầu sách báo các loại.
Điều ngạc nhiên khi đến Len Đao, khi chúng tôi chứng kiến những mảnh vườn nhỏ nhắn trong đầy rau tươi tốt và cả những chậu hoa đua nhau khoe sắc. Các vườn rau được che chắn tứ bề, có cả lưới sắt bảo vệ và những tấm tôn che kĩ. Thật là kì công, rau tốt quá, tốt hơn cả ở đất liền- Nhiều anh chị trong đoàn đã thốt lên như vậy.
Sau khi chia tay Len Đao, tàu KN 290 neo ở vùng biển Len Đao để đoàn chúng tôi tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa.
Chiều hôm ấy, tại vùng đảo Len Đao, biển Trường Sa vẫn ầm ào cuộn sóng. Trên boong tàu, tại khu vực sân bay, tất cả các thành viên trong đoàn công tác ăn vận chỉnh tề, tập trung thành hàng ngũ ngay ngắn, nghiêm trang trước bàn thờ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ Trường Sa năm xưa. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi lễ tưởng niệm.
Đoàn công tác thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng đã bám biển giữ vững chủ quyền
Không gian như muốn chùng xuống khi Thiếu tướng Trần Hoài Trung, nghẹn ngào nhắc lại trận hải chiến quyết tử của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu cách đây tròn 30 năm. Đó là ngày 14-3-1988, trên vùng biển Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma của ta, với ý đồ độc chiếm Biển Đông, mở rộng lãnh thổ, Trung Quốc đã huy động lực lượng tàu chiến hùng hậu, trang bị vũ khí hiện đại ngang nhiên bất chấp công lý và lẽ phải, bất ngờ tấn công bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và đánh chiếm một số đảo đá ngầm của ta. Với ý chí quyết tâm “Bảo vệ biển đảo của Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, là mệnh lệnh trái tim của người lính”, các lực lượng Hải quân của ta là chiến sĩ tàu vận tải và lực lượng công binh xây dựng đảo, trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh, nhưng đã mưu trí, sáng tạo, chủ động, anh dũng, khôn khéo giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc. Và trong cuộc chiến đấu không cân sức đó đã xuất hiện những tấm gương ngời sáng của người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Đó là tấm gương anh dũng hy sinh của Anh hùng liệt sỹ, Trung tá Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Anh hùng liệt sỹ, Đại úy Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ 604… Đặc biệt nhất là tấm gương của Anh hùng liệt sỹ, thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma. Trước sự tấn công của kẻ thù anh vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội bảo vệ tàu, giữ vững lá cờ Tổ quốc trên đảo. Trước lúc hy sinh, Trần Văn Phương đã hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội “không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”...
Trong những giờ phút thiêng liêng, xúc động ấy, với lòng thành kính và niềm tiếc thương, các thành viên trong đoàn công tác đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng nhớ và thả vòng hoa, bàn thờ cùng nhiều bông cúc vàng xuống biển để viếng các anh.
Trong nắng chiều Trường Sa, giữa biển trời mênh mông cuộn sóng, nhìn vòng hoa và những bông cúc vàng chênh chao giữa biển, ai nấy lòng như nhói lên bao nỗi niềm. Các anh ơi! Giữa đại dương mênh mông, các anh đã hòa vào biển thẳm trời xanh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Noi gương các anh, chúng tôi nguyện góp một phần sức lực của mình để cùng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh.
Trong những giờ phút thiêng liêng, xúc động ấy, với lòng thành kính và niềm tiếc thương, các thành viên trong đoàn công tác đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng nhớ và thả vòng hoa, bàn thờ cùng nhiều bông cúc vàng xuống biển để viếng các anh.
Trong nắng chiều Trường Sa, giữa biển trời mênh mông cuộn sóng, nhìn vòng hoa và những bông cúc vàng chênh chao giữa biển, ai nấy lòng như nhói lên bao nỗi niềm. Các anh ơi! Giữa đại dương mênh mông, các anh đã hòa vào biển thẳm trời xanh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Noi gương các anh, chúng tôi nguyện góp một phần sức lực của mình để cùng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh.
Nguyễn Bắc