(QK7 Online) - Bức ảnh “Buổi lễ mít tinh mừng Ngày Độc lập 02/9/1945 của đồng bào Nam Bộ tại Quảng trường Norodom” trưng bày tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh nằm trong số ít những tư liệu lịch sử quý giá đánh dấu về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, tự chủ. Từ bức ảnh này, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh đã phục dựng lại không khí hừng hực, nô nức của quân và dân miền Nam trong Ngày Độc lập; hình ảnh phục dựng được đặt ở vị trí trang trọng tại trung tâm phòng trưng bày chủ đề “Đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 – 1945” để người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu.
Bức ảnh gốc về buổi mít tinh mừng Ngày Độc lập 02.9.1945 tại Quảng trường Norodom Sài Gòn
Phía sau những tư liệu, hiện vật được phục dựng từ bức ảnh gốc là câu chuyện về Ngày Độc lập đầy ý nghĩa lịch sử, chứa đựng niềm khát khao của hàng triệu người dân Sài Gòn về một nền độc lập, tự chủ cùng với đó là niềm tin sắt son của nhân dân miền Nam với Đảng và Bác Hồ.
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công Hòa. Cùng thời điểm này, Ủy ban Hành chính lâm thời Nam bộ đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành nhằm biểu dương lực lượng toàn dân đoàn kết xung quanh chính quyền cách mạng. Lễ đài mừng Ngày Độc lập tại Sài Gòn đặt tại Quảng trường Norodom, ngay phía sau nhà thờ Đức Bà (nay là đường Lê Duẩn, Quận 1). Từ sáng sớm, người dân Sài Gòn đã đổ ra đường với cờ đỏ sao vàng, cờ các nước đồng minh, cờ của các đoàn thể. Những con đường lớn tại Sài Gòn được giăng đầy khẩu hiệu với nhiều thứ tiếng khác nhau với nội dung như “Việt Nam Dân chủ cộng hòa muôn năm!”, “Độc lập hay là chết!”, “Đả đảo thực dân Pháp!” …
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công Hòa. Cùng thời điểm này, Ủy ban Hành chính lâm thời Nam bộ đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành nhằm biểu dương lực lượng toàn dân đoàn kết xung quanh chính quyền cách mạng. Lễ đài mừng Ngày Độc lập tại Sài Gòn đặt tại Quảng trường Norodom, ngay phía sau nhà thờ Đức Bà (nay là đường Lê Duẩn, Quận 1). Từ sáng sớm, người dân Sài Gòn đã đổ ra đường với cờ đỏ sao vàng, cờ các nước đồng minh, cờ của các đoàn thể. Những con đường lớn tại Sài Gòn được giăng đầy khẩu hiệu với nhiều thứ tiếng khác nhau với nội dung như “Việt Nam Dân chủ cộng hòa muôn năm!”, “Độc lập hay là chết!”, “Đả đảo thực dân Pháp!” …
Không gian phục dựng khí thế của đồng bào Miền Nam trong ngày lễ Độc lập 02.9.1945 thu hút đông đảo nhân dân, du khách, tham quan tìm hiểu
Đúng 2 giờ chiều, Ủy ban Hành chính lâm thời Nam bộ thực hiện tiếp sóng Đài Bạch Mai để đồng bào Sài Gòn nghe bản Tuyên ngôn Độc lập qua hệ thống loa phóng thanh. Tuy nhiên, việc tiếp sóng để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập không thành công. Ngay lúc ấy, Ông Trần Văn Giàu - Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Nam bộ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời Nam bộ bước lên lễ đài, ứng khẩu một bài diễn văn, tuyên bố một đổi thay lớn trong lịch sử nước nhà sau Cách mạng Tháng Tám “Việt Nam từ một xứ thuộc địa đã trở thành một nước độc lập. Việt Nam từ một đế chế đã trở thành một nước cộng hòa. Việt Nam đương tiến bước trên đường sống”. Trong bài diễn văn ứng khẩu ấy, ông Trần Văn Giàu hỏi những người dự lễ những câu như “Đồng bào ở đây có ai thừa nhận một quan toàn quyền cai trị xứ ta không? Có ai chịu bó tay để cho chế độ thực dân ra mặt hay giấu mặt trở lại không?”. Cứ sau mỗi câu hỏi của ông, hàng triệu người đồng thanh đáp lại “Không! Không! Không!”. Thay mặt quân và dân Nam Bộ, ông nói lên quyết tâm bảo vệ Tổ quốc “Chúng ta thề cương quyết đứng bên cạnh chính phủ, chống mọi sự xâm lăng, dầu chết cũng cam lòng.... Quốc dân hãy sẵn sàng chiến đấu!... Đứng lên! Ngày độc lập bắt đầu từ nay! Tiến tới, vì độc lập, vì tự do, tiến tới mãi! Không một thành lũy nào ngăn nổi chí của muôn dân trên đường giải phóng!”.
Sau bài diễn văn ứng khẩu của Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời Nam bộ Trần Văn Giàu, ông Phạm Ngọc Thạch - Bộ trưởng Bộ Y tế, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên thệ “Cương quyết lãnh đạo đồng bào giữ nước, vượt khó khăn nguy hiểm, xây đắp độc lập hoàn toàn cho Việt Nam”. Ngay sau đó, tới lượt đại biểu của các tầng lớp nhân dân đọc lời thề...
Sau bài diễn văn ứng khẩu của Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời Nam bộ Trần Văn Giàu, ông Phạm Ngọc Thạch - Bộ trưởng Bộ Y tế, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên thệ “Cương quyết lãnh đạo đồng bào giữ nước, vượt khó khăn nguy hiểm, xây đắp độc lập hoàn toàn cho Việt Nam”. Ngay sau đó, tới lượt đại biểu của các tầng lớp nhân dân đọc lời thề...
Hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày tại không gian phục dựng khí thế của đồng bào Miền Nam trong ngày lễ Độc lập 02.9.1945
Bản sao Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 02.9.1945 được trưng bày tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh
Với ý nghĩa lịch sử sâu sắc từ ký ức của một bức ảnh, người dân, du khách khi đến tham quan không gian phục dựng Ngày Độc lập tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh đều bày tỏ những xúc cảm về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và về một dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước.
Nguyễn Ngọc Yến Nhi – học sinh lớp 11, trường THPT Long Trường, Quận 9 cho biết “Em đã đến Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh được vài lần, lần nào em cũng dừng lại thật lâu ở không gian trưng bày về Ngày Độc lập tại Sài Gòn để ngắm nhìn các tư liệu, hiện vật. Không khí buổi mít tinh Độc lập tại Sài Gòn ngày 02/9/1945 được phục dựng bằng những hình ảnh trực quan sinh động nên giúp em dễ dàng trong việc tiếp thu kiến thức cũng như biết rõ hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước”.
Đứng trước không gian trưng bày về Ngày Độc lập, Anh Max, du khách đến từ nước Mỹ chia sẻ “Đây là lần đầu tiên tôi đến TP. Hồ Chí Minh. Tôi đã lựa chọn Bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử của nơi này. Đất nước của các bạn có truyền thống, lịch sử thật hào hùng. Tôi rất ấn tượng về các tư liệu được đặt ở đây. Tôi thấy bức ảnh rất đẹp, (chỉ về bức ảnh buổi mít tinh Độc lập tại Sài Gòn) các bạn đã đấu tranh để có được đất nước tươi đẹp này”.
Theo Bà Đoàn Thị Trang – phụ trách truyền thông Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh “Vào dịp lễ Quốc khánh 02/9, người dân và du khách đến tham quan tại Bảo tàng rất đông, chủ yếu là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và khách quốc tế. Phòng trưng bày “Đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 – 1945” thường là nơi có đông người xem, đặc biệt là bức ảnh và không gian phục dựng về buổi lễ Độc lập với hàng triệu đồng bào Nam Bộ tham gia ở Quảng trường Norodom ngày 02/9/1945” có sức hút rất lớn đối với người tham quan”.
Nguyễn Ngọc Yến Nhi – học sinh lớp 11, trường THPT Long Trường, Quận 9 cho biết “Em đã đến Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh được vài lần, lần nào em cũng dừng lại thật lâu ở không gian trưng bày về Ngày Độc lập tại Sài Gòn để ngắm nhìn các tư liệu, hiện vật. Không khí buổi mít tinh Độc lập tại Sài Gòn ngày 02/9/1945 được phục dựng bằng những hình ảnh trực quan sinh động nên giúp em dễ dàng trong việc tiếp thu kiến thức cũng như biết rõ hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước”.
Đứng trước không gian trưng bày về Ngày Độc lập, Anh Max, du khách đến từ nước Mỹ chia sẻ “Đây là lần đầu tiên tôi đến TP. Hồ Chí Minh. Tôi đã lựa chọn Bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử của nơi này. Đất nước của các bạn có truyền thống, lịch sử thật hào hùng. Tôi rất ấn tượng về các tư liệu được đặt ở đây. Tôi thấy bức ảnh rất đẹp, (chỉ về bức ảnh buổi mít tinh Độc lập tại Sài Gòn) các bạn đã đấu tranh để có được đất nước tươi đẹp này”.
Theo Bà Đoàn Thị Trang – phụ trách truyền thông Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh “Vào dịp lễ Quốc khánh 02/9, người dân và du khách đến tham quan tại Bảo tàng rất đông, chủ yếu là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và khách quốc tế. Phòng trưng bày “Đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 – 1945” thường là nơi có đông người xem, đặc biệt là bức ảnh và không gian phục dựng về buổi lễ Độc lập với hàng triệu đồng bào Nam Bộ tham gia ở Quảng trường Norodom ngày 02/9/1945” có sức hút rất lớn đối với người tham quan”.
Các bạn trẻ đến tham quan
Anh Max - du khách Mỹ dừng chân trước không gian phục dựng khí thế của đồng bào Miền Nam trong ngày lễ Độc lập 02.9.1945
Các cháu nhỏ được gia đình cho tham quan tại Bảo tàng dịp lễ Quốc khánh 02.9
Mậu Thìn