(QK7 Online) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Trung Thu, các chi đoàn của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An đang rộn ràng chuẩn bị quà tặng các em học sinh nghèo của trường mầm non và trường tiểu học trên địa bàn đóng quân. Đó là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, những chiếc lồng đèn ngôi sao do chính tay chiến sĩ làm và những chiếc bánh trung thu được mua từ kinh phí tăng gia của đơn vị góp thêm ấm áp vào đêm hội trăng rằm.
Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 làm lồng đèn tặng học sinh nghèo đón đêm hội trăng rằm.
Khi chúng tôi vừa bước chân vào cổng doanh trại đã nghe tiếng đàn, giọng hát, tiếng trống của các chiến sĩ đội văn nghệ xung kích đang sôi nổi tập luyện trong hội trường đơn vị. Ngoài những cây văn nghệ của tiểu đoàn còn có sự góp mặt của các cô giáo đơn vị kết nghĩa làm cho những tiết mục văn nghệ thêm sinh động, hấp dẫn.
Đội lân “đặc sản nghệ thuật” của tiểu đoàn khiến cho không khí thêm tưng bừng, nhộn nhịp hứa hẹn sẽ giúp các em nhỏ có bữa tiệc trăng rằm vui tươi, ấm áp, trọn vẹn. Qua trò chuyện, Đại úy Nguyễn Thanh Phục, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 phấn khởi cho biết: Góp phần giúp các em nhỏ vui Trung Thu thật ý nghĩa, đơn vị xây dựng kế hoạch kết hợp với Trường mầm non thị trấn Thạnh Hóa và trường tiểu học sẽ tổ chức văn nghệ đón đêm hội trăng rằm cho các em học sinh. Hiện chi đoàn đơn vị đang tích cực luyện tập. Ngoài ra, đơn vị trích từ quỹ tăng gia sản xuất mua 50 phần quà và làm 50 chiếc lồng đèn Trung Thu tặng cho những em học sinh nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân.
Khác với không khí nhộn nhịp trong hội trường, dưới những bóng cây, trên thảm cỏ các chiến sĩ khéo tay miệt mài làm lồng đèn Trung Thu. Mỗi người một công đoạn, nhóm chiến sĩ thì vót nan tre, nhóm cắt giấy màu, nhóm uốn các thanh tre thành khung hình ngôi sao… Dưới bàn tay khéo léo của người lính những chiếc lồng đèn ngôi sao xinh xinh được hình thành. Niềm vui ánh lên trong ánh mắt, lời nói của người lính khi đã góp chút công sức gửi yêu thương đến trẻ em nghèo. Binh nhất Nguyễn Thanh Minh, Tiểu đội 2, Trung đội 4, Đại đội 2, một trong những “thợ chính” không giấu được niềm vui khi cùng đồng đội làm lồng đèn để tặng học sinh nghèo trong đêm hội trăng rằm sắp tới. Thanh Minh chia sẻ: Tôi và đồng đội tranh thủ thời gian sau buổi huấn luyện để tập trung làm lồng đèn tặng các em nhỏ. Chúng tôi làm lồng đèn vừa vui vừa như tìm lại tuổi thơ của mình trong đó. Lồng đèn chúng tôi làm tuy không được đẹp như trên thị trường nhưng rất ý nghĩa vì đó là tấm lòng của người lính gửi đến các em thiếu nhi trong đêm hội trăng rằm với hi vọng các em sẽ vui trọn vẹn.
Bên cạnh nhiệm vụ học tập, huấn luyện, SSCĐ, vững tay súng giữ thanh bình cho quê hương, người chiến sĩ luôn đồng hành với nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng bước học sinh nghèo đến trường... Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1 ba lần anh hùng đã góp phần nhỏ mang niềm vui ấm áp đến đêm hội trăng rằm trên quê hương vốn còn nhiều gian khó.
Thùy Trang