(QK7 Online) – Sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, Đại úy QNCN Trương Thị Huyền Trâm, nhân viên Văn thư Bảo mật, Trung tâm TDTT Quốc phòng II, Bộ Tham mưu, Quân khu 7 luôn tâm huyết, tận tụy, gắn bó với nghề.
Gắn bó với Trung tâm TDTT Quốc phòng II từ năm 2002, lúc còn là hạ sĩ quan. 17 năm làm văn thư bảo mật, chịu trách nhiệm tiếp nhận, chuyển công văn đi, đến, thẩm định thể thức văn bản trước lúc ban hành, lưu trữ tài liệu của cơ quan. Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Huyền Trâm luôn có trách nhiệm cao trong việc chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn bản, lưu giữ văn thư đồng thời sắp xếp các văn bản khoa học, đúng với quy định của công tác lưu trữ bảo mật.
“Những ngày đầu công tác, chưa nắm được công việc chuyên môn, chịu nhiều áp lực, không lùi bước trước thách thức, tôi luôn tự nhủ phải quyết tâm cao. Quá trình vừa làm vừa học, được thủ Trưởng đơn vị động viên, đồng nghiệp hướng dẫn, tôi tiếp thu và học hỏi thêm được rất nhiều. Năm 2004, tôi vinh dự được chuyển chuyên nghiệp với cấp hàm Chuẩn úy, rồi tiếp tục được Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho đi học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM – Khoa Quản trị văn phòng, giúp tôi có thêm kiến thức và ngọn lửa đam mê công việc của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Đại úy Trương Thị Huyền Trâm chia sẻ.
Gắn bó với Trung tâm TDTT Quốc phòng II từ năm 2002, lúc còn là hạ sĩ quan. 17 năm làm văn thư bảo mật, chịu trách nhiệm tiếp nhận, chuyển công văn đi, đến, thẩm định thể thức văn bản trước lúc ban hành, lưu trữ tài liệu của cơ quan. Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Huyền Trâm luôn có trách nhiệm cao trong việc chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn bản, lưu giữ văn thư đồng thời sắp xếp các văn bản khoa học, đúng với quy định của công tác lưu trữ bảo mật.
“Những ngày đầu công tác, chưa nắm được công việc chuyên môn, chịu nhiều áp lực, không lùi bước trước thách thức, tôi luôn tự nhủ phải quyết tâm cao. Quá trình vừa làm vừa học, được thủ Trưởng đơn vị động viên, đồng nghiệp hướng dẫn, tôi tiếp thu và học hỏi thêm được rất nhiều. Năm 2004, tôi vinh dự được chuyển chuyên nghiệp với cấp hàm Chuẩn úy, rồi tiếp tục được Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho đi học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM – Khoa Quản trị văn phòng, giúp tôi có thêm kiến thức và ngọn lửa đam mê công việc của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Đại úy Trương Thị Huyền Trâm chia sẻ.
Đại úy Trương Thị Huyền Trâm tận tụy bên công việc của mình.
Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của công việc, Đại úy Trương Thị Huyền Trâm luôn tự rèn cho mình tính cẩn thận, tỉ mỉ, tự nghiên cứu kỹ các văn bản tài liệu hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu, góp ý chỉnh sửa văn bản của cơ quan. Với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ", hàng ngày, đồng chí luôn bám sát công việc nhận và phát hành các tài liệu cho trung tâm đến đúng địa chỉ và thời gian quy định. Mỗi năm tiếp nhận hàng nghìn tài liệu khác nhau bảo đảm kịp thời, bí mật, phục vụ tốt nhiệm vụ chung của cơ quan.
Mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn, gia đình nhưng đồng chí luôn sắp xếp thời gian phù hợp, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan. Tiêu biểu như tham gia cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang (6.3.1949 – 6.3.2019)”, đồng chí đạt giải ba.
Mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn, gia đình nhưng đồng chí luôn sắp xếp thời gian phù hợp, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan. Tiêu biểu như tham gia cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang (6.3.1949 – 6.3.2019)”, đồng chí đạt giải ba.
Thượng tá Vi Quốc Tuấn, Chính trị viên Trung tâm TDTT Quốc phòng II trao bằng khen cho đồng chí Trương Thị Huyền Trâm.
Với Đại úy QNCN Trương Thị Huyền Trâm, yêu cầu công việc ngày càng cao, để không bao giờ đi theo lối mòn, chị luôn nỗ lực cố gắng, tìm tòi đổi mới, hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Hoàng