(QK7 Online) - Với mục đích kết nối cộng đồng, giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Mới đây các thành viên nhóm Bụi Kết Nối đã đến với tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk thăm, tặng quà cho hộ gia đình, các em nhỏ dân tộc thiểu số vùng cao, vùng biên giới.
Kết nối yêu thương
Hiểu được những nỗi vất vả của người dân nơi đây, nhóm đã chia người đi khảo sát địa bàn, xin giấy phép của chính quyền địa phương. Sau đó cùng kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ. Vào các ngày cuối tuần, các thành viên cùng nhau tập trung bán các mặt hàng tự làm (như móc khóa, logo nhóm, vé số,…) gây quỹ trong vòng 2 tháng. Với mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ sức trẻ của mình đến những nơi còn khó khăn.
Tại Bình Phước, 60 bạn trẻ từ TP.HCM đã vượt hàng trăm cây số mang theo quà tặng, vật phẩm đến với khu tái định cư (tại thôn 10, xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập). Ở đây, 100% người dân là đồng bào dân tộc Stiêng, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống bấp bênh không có thu nhập ổn định. Trẻ em không được chăm sóc một cách toàn diện, thiếu khu vui chơi, trạm y tế,… Ngoài những giờ học ở trường thì các em phải đi làm phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập.
Nhóm đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ dân nghèo (tiền mặt và gạo), tặng 300 suất quà cho các em nhỏ (bánh kẹo, sữa). Ngoài ra còn tổ chức cắt tóc miễn phí, các hoạt động vui chơi có thưởng, giao lưu văn nghệ giúp các em bớt rụt rè và tự tin giao tiếp.
Kết nối yêu thương
Hiểu được những nỗi vất vả của người dân nơi đây, nhóm đã chia người đi khảo sát địa bàn, xin giấy phép của chính quyền địa phương. Sau đó cùng kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ. Vào các ngày cuối tuần, các thành viên cùng nhau tập trung bán các mặt hàng tự làm (như móc khóa, logo nhóm, vé số,…) gây quỹ trong vòng 2 tháng. Với mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ sức trẻ của mình đến những nơi còn khó khăn.
Tại Bình Phước, 60 bạn trẻ từ TP.HCM đã vượt hàng trăm cây số mang theo quà tặng, vật phẩm đến với khu tái định cư (tại thôn 10, xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập). Ở đây, 100% người dân là đồng bào dân tộc Stiêng, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống bấp bênh không có thu nhập ổn định. Trẻ em không được chăm sóc một cách toàn diện, thiếu khu vui chơi, trạm y tế,… Ngoài những giờ học ở trường thì các em phải đi làm phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập.
Nhóm đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ dân nghèo (tiền mặt và gạo), tặng 300 suất quà cho các em nhỏ (bánh kẹo, sữa). Ngoài ra còn tổ chức cắt tóc miễn phí, các hoạt động vui chơi có thưởng, giao lưu văn nghệ giúp các em bớt rụt rè và tự tin giao tiếp.
Cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo
Cùng thời gian đó, hơn 60 thành viên của nhóm ở phân viện Tây Nguyên cũng đã xuất phát từ TP.Buôn Mê Thuột đến với xã Elsa, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Bana, đời sống còn quá đỗi thiếu thốn, vất vả. Chương trình mang tên “Lời yêu thương 2” được tổ chức tại Giáo họ Elsa (huyện Eakar), trao 200 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) và 200 phần cho các em nhỏ (bánh kẹo, sữa). Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền khuyến khích cho trẻ đến trường, vui chơi, tạo các gian hàng phục vụ đồ ăn nhẹ miễn phí cho các em nhỏ.
Đi để trao yêu thương
Nói về những hoạt động thiện nguyện của nhóm anh Nguyễn Thanh Hải (Phó chủ tịch UBND xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với các bạn trẻ, không ngại vượt đường xa đến với các em nhỏ, đồng bào ở đây để chia sẻ những món quà rất thiết thực và ý nghĩa cho người dân. Hy vọng nhóm tiếp tục có những chương trình ở các vùng miền khó khăn hơn nữa.
Đi để trao yêu thương
Nói về những hoạt động thiện nguyện của nhóm anh Nguyễn Thanh Hải (Phó chủ tịch UBND xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với các bạn trẻ, không ngại vượt đường xa đến với các em nhỏ, đồng bào ở đây để chia sẻ những món quà rất thiết thực và ý nghĩa cho người dân. Hy vọng nhóm tiếp tục có những chương trình ở các vùng miền khó khăn hơn nữa.
Các thành viên đưa gạo tới các vùng cao
Được thành lập từ năm 2016 đến nay đã có hơn 16.000 thành viên ở khắp các tỉnh thành cả nước, hầu hết các thành viên trong nhóm đều xuất thân là những bạn trẻ đam mê phượt, khám phá. Thay vì những chuyến du lịch, thử thách chính mình thì kết hợp vào đó là đi thăm và tặng quà cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình trên những cung đường mà họ đi qua.
Anh Võ Ngọc Hòa đại diện nhóm Bụi Kết Nối cho biết, mục tiêu của nhóm là “đi để trao yêu thương và nhận nụ cười”, nhóm luôn định hướng rõ ràng từ lúc mới thành lập. Luôn tìm đến những địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa nơi các em nhỏ, người dân cần được đồng cảm và sẻ chia, đăc biệt là tuyên truyền khuyến khích cho trẻ em được đến trường. Đó còn là dịp để các thành viên trong nhóm có cơ hội khám phá, giao lưu các nền văn hóa khác nhau, ghi lại hình ảnh không chỉ bằng mắt mà bằng chính con tim của mình.
Anh Võ Ngọc Hòa đại diện nhóm Bụi Kết Nối cho biết, mục tiêu của nhóm là “đi để trao yêu thương và nhận nụ cười”, nhóm luôn định hướng rõ ràng từ lúc mới thành lập. Luôn tìm đến những địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa nơi các em nhỏ, người dân cần được đồng cảm và sẻ chia, đăc biệt là tuyên truyền khuyến khích cho trẻ em được đến trường. Đó còn là dịp để các thành viên trong nhóm có cơ hội khám phá, giao lưu các nền văn hóa khác nhau, ghi lại hình ảnh không chỉ bằng mắt mà bằng chính con tim của mình.
Quỳnh Nhi