(QK7 Online) - Đến thăm gia đình quân nhân dự bị Hoàng Kim Trung, thôn 2, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi khâm phục ý chí vươn lên của anh khi đã vượt qua khó khăn, vừa làm tốt công tác xã hội, vừa phát triển kinh tế gia đình từ mô hình chăn nuôi bò sữa mang lại thu nhập cao.
Quân nhân dự bị Hoàng Kim Trung chăm sóc đàn bò sữa tại gia đình
Sinh năm 1976, năm 2001, chàng trai trẻ Hoàng Kim Trung tình nguyện tham gia nhập ngũ và đóng quân tại Lữ đoàn 25, Quân khu 7. Là người có ý chí phấn đấu, một năm sau anh được kết nạp vào Đảng, đây là vinh dự lớn lao đối với mỗi chiến sĩ trong Quân đội. Tháng 1/2003, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
Khi xuất ngũ, trở về địa phương, những năm đầu, với 7000 m2 đất, anh trồng các loại rau thương phẩm, nhưng do dịch bệnh, giá cả bấp bênh, dù chăm chỉ lao động, nhưng thu nhập của gia đình anh vẫn không đủ để trang trải cuộc sống. Với quyết tâm thay đổi hoàn cảnh, Hoàng Kim Trung luôn trăn trở với câu hỏi với điều kiện như thế, làm sao mình có thể thay đổi cuộc sống. Vào khoảng những năm 2003-2004 tại địa phương dấy lên phong trào nuôi bò sữa, anh đã quyết tâm học hỏi kỹ thuật và chuyển sang nuôi bò sữa.
Với số vốn ít ỏi, anh vay thêm ngân hàng, bước đầu mua được 4 con, cùng với diện tích đất hiện có, anh cải tạo trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Để đảm bảo đầu ra, anh ký hợp đồng với nhà máy, thu mua nguồn sữa của gia đình với giá cả ổn định. Từ số bò ít ỏi đó, qua thời gian nhân giống dần, hiện nay gia đình anh đã có 13 con bò, trong đó có 8 con đang cho sữa. Tính theo thời giá hiện tại, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng một tháng. Nhờ thu nhập cao nên gia đình anh đã có cuộc sống tốt hơn trước, ngoài chăm lo cho các con học hành, anh còn dành dụm mua sắm được nhiều máy móc phục vụ sản xuất, trang bị phương tiện và thiết bị giải trí tại nhà. Bên cạnh phát triển kinh tế cho mình, anh còn tham gia vận động, hướng dẫn kỹ thuật cho 5 gia đình khác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ cần cù, chịu khó, năng động trong làm kinh tế, anh Trung còn được biết đến với các hoạt động xã hội. Là người được rèn luyện, học tập trong môi trường Quân đội, luôn có ý chí vươn lên, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, năm 2008 anh được bầu là Bí thư chi bộ thôn 2. Sau khi trải qua nhiều chức vụ trong đơn vị dự bị động viên, năm 2012 anh được bổ nhiệm là Chính trị viên Tiểu đoàn 15 Công binh dự bị động viên thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra anh còn kiêm chức Trưởng thôn 2 và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đạ Ròn.
Trên các cương vị được giao, năm nào Hoàng Kim Trung cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh đã vận động nhân dân hiến đất, làm 1800 mét đường bê tông, kéo điện thắp sáng trên 300 mét đường liên thôn. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, anh đã vận động các hội viên thực hiện tốt các phong trào do Hội phát động như phong trào 3+1 (Ba hội viên khá giả, giúp một hội viên nghèo) trong phát triển kinh tế. Trên cương vị là Chính trị viên tiểu đoàn dự bị động viên, cả trong cuộc sống đời thường cũng như các đợt tập trung huấn luyện, anh thường xuyên gần gũi, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, làm tốt công tác giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với nỗ lực, quyết tâm của mình, hàng năm anh đều được lãnh đạo các cấp, các ngành khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của anh - người đảng viên – người cựu chiến binh - người sĩ quan dự bị trong cuộc sống đời thường hôm nay.
Đàm Trung