(QK7 Online) - Mai vàng là biểu tượng của mùa xuân phương Nam. Hễ mỗi khi nhìn thấy mai vàng nở thì nghĩa là mùa xuân đã về, tết đã đến.
Có rất nhiều người thích trồng mai ở trước cửa nhà. Có lẽ là để cho nó đẹp trong những ngày đầu năm mới, nhưng cũng có thể đó là để mong ước về sự may mắn, an lành… Mùa xuân mà trước cửa nhà có vài cội mai vàng lung linh khoe sắc trong màu nắng mới thì cũng làm cho lòng người thấy phơi phới niềm vui.
Hồi còn nhỏ, đám con nít của bọn tôi thường kéo nhau qua nhà của ông bà Hai mà chơi. Ở đó có một khoảng sân rất là rộng để bọn tôi tha hồ đùa giỡn những trò chơi của trẻ con. Nhớ những ngày sắp cuối năm là ông Hai lại lom khom đi lặt lá mai. Còn bà Hai thì cầm chổi mà quét dọn sạch sẽ những chiếc lá khô nằm rải rác xung quanh nhà. Những ngày đầu năm mới thì trước sân nhà của ông bà Hai lại rực rỡ những cánh mai vàng trông đẹp vô cùng. Có lẽ vì vậy mà có rất nhiều người thích được đứng chụp ảnh lưu niệm trước nhà ông bà trong mỗi dịp tết đến.
Những ngày thường, nhà của ông bà có vẻ vắng lặng lắm, vì con cháu tứ tán khắp nơi, đứa thì học, đứa thì đi làm. Chỉ có bọn con nít trong xóm thường ghé vào sân mà tíu tít những trò chơi. Nhưng hễ đến Tết thì vui hơn vì trong nhà có con cháu về đoàn tụ. Cộng thêm những cây mai vàng trước cửa nữa. Cây mai cứ ngày một thêm già. Mà khi nó càng già thì hoa của nó càng nhiều và thêm rực rỡ nên mai vàng đã làm nổi bật khoảng sân của ông bà. Cứ y như là những nụ cười thật tươi vui và viên mãn trong tiết trời đầu xuân.
Mùa xuân đã về, ngày Tết đã đến. Trong làn gió reo, trong màu nắng ấm, và trong niềm hân hoan náo nức của lòng người nên những cành mai phương Nam cũng đang e ấp nụ mà chờ ngày khoe nét môi thơm.
Mùa xuân đã về. Chắc có lẽ mọi người chúng ta ai cũng đang nôn nao mơ ước cho những cành mai trước nhà mình khoe sắc đưa hương trong làn nắng mới, để cho lòng ta thêm một mùa xuân nữa ấm áp an lành và tràn ngập mãi niềm yêu thương.
Có rất nhiều người thích trồng mai ở trước cửa nhà. Có lẽ là để cho nó đẹp trong những ngày đầu năm mới, nhưng cũng có thể đó là để mong ước về sự may mắn, an lành… Mùa xuân mà trước cửa nhà có vài cội mai vàng lung linh khoe sắc trong màu nắng mới thì cũng làm cho lòng người thấy phơi phới niềm vui.
Hồi còn nhỏ, đám con nít của bọn tôi thường kéo nhau qua nhà của ông bà Hai mà chơi. Ở đó có một khoảng sân rất là rộng để bọn tôi tha hồ đùa giỡn những trò chơi của trẻ con. Nhớ những ngày sắp cuối năm là ông Hai lại lom khom đi lặt lá mai. Còn bà Hai thì cầm chổi mà quét dọn sạch sẽ những chiếc lá khô nằm rải rác xung quanh nhà. Những ngày đầu năm mới thì trước sân nhà của ông bà Hai lại rực rỡ những cánh mai vàng trông đẹp vô cùng. Có lẽ vì vậy mà có rất nhiều người thích được đứng chụp ảnh lưu niệm trước nhà ông bà trong mỗi dịp tết đến.
Những ngày thường, nhà của ông bà có vẻ vắng lặng lắm, vì con cháu tứ tán khắp nơi, đứa thì học, đứa thì đi làm. Chỉ có bọn con nít trong xóm thường ghé vào sân mà tíu tít những trò chơi. Nhưng hễ đến Tết thì vui hơn vì trong nhà có con cháu về đoàn tụ. Cộng thêm những cây mai vàng trước cửa nữa. Cây mai cứ ngày một thêm già. Mà khi nó càng già thì hoa của nó càng nhiều và thêm rực rỡ nên mai vàng đã làm nổi bật khoảng sân của ông bà. Cứ y như là những nụ cười thật tươi vui và viên mãn trong tiết trời đầu xuân.
Mùa xuân đã về, ngày Tết đã đến. Trong làn gió reo, trong màu nắng ấm, và trong niềm hân hoan náo nức của lòng người nên những cành mai phương Nam cũng đang e ấp nụ mà chờ ngày khoe nét môi thơm.
Mùa xuân đã về. Chắc có lẽ mọi người chúng ta ai cũng đang nôn nao mơ ước cho những cành mai trước nhà mình khoe sắc đưa hương trong làn nắng mới, để cho lòng ta thêm một mùa xuân nữa ấm áp an lành và tràn ngập mãi niềm yêu thương.
Trần Thị Thùy Linh