(QK7 Online) - Thiếu tướng Mai Văn Phúc (nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7) sinh ra trong gia đình nghèo tại xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang, Quảng Nam (nay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Thời thơ ấu của ông đã nếm trải cái đói khổ, cơ cực của phận người đi ở đợ và tận mắt thấy cảnh quê hương chìm trong khói lửa chiến tranh. Đó là động lực thôi thúc ông tham gia cách mạng và cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau cách mạng tháng 08/1945, hòa vào không khí đấu tranh sục sôi của đất nước, ông đến với cách mạng, bắt đầu bằng việc tham gia vào hoạt động đoàn thể thanh niên, dân quân du kích ở địa phương.
Thiếu tướng Mai Văn Phúc, vợ và các con hạnh phúc trong lễ mừng thọ.
Đầu tháng 02/1947, ông chính thức gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Đại đội 9, tiểu đoàn 102, Trung đoàn 93, Quảng Nam – Đà Nẵng và từ đó ông trải qua nhiều đơn vị, nhiều chức vụ khác nhau từ anh lính binh nhì đến Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7, dọc ngang Nam - Bắc, từ đơn vị chiến đấu sang đơn vị kinh tế và dù ở bất cứ cương vị nào với tinh thần quyết tâm vượt mọi khó khăn của người lính Cụ Hồ ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Quân đội giao phó. Đến tháng 12/1997 ông về hưu ở tuổi 72 với quân hàm Thiếu tướng.
Bằng những chiến công oanh liệt trong kháng chiến và những việc làm tốt đẹp tronng cuộc sống đời thường, ông đã được Đảng và Nhà nước phong tặng huân chương danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Hai; Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Hai; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương giải phóng Nhất, Nhì, Ba; 3 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ… Đặc biệt, ông đã vinh dự được trao Huy hiệu 40, 50, 60 và 65 năm tuổi Đảng.
Thiếu tướng Trương Văn Hai (bên trái), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi Thiếu tướng Mai Văn Phúc.
Với ông, để có được những vinh dự này, ông luôn tri ân Đảng, Nhà nước và những đơn vị tham gia. Đặc biệt, từ khi vào Nam tham gia chiến đấu, ông được Bộ Tư lệnh Miền và sau ngày giải phóng là Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã hỗ trợ hết mình giúp ông hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Khi đã về hưu, ông thường xuyên tiếp cận với nguồn thông tin báo chí, đặc biệt nhờ có tờ Báo Quân khu 7 cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, giúp ông thêm gần gũi và gắn bó với Quân khu và ông như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục phấn đấu trong quãng đời còn lại của mình.
Xuân Mậu Tuất 2018, ông đã bước sang tuổi 92. Dù chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, những ký ức về nó, về những đồng đội, chiến sĩ năm xưa đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay vẫn luôn hiện hữu trong ông. Để có được những thành quả như ngày hôm nay, các thế hệ cha anh và trực tiếp là thế hệ của ông đã không tiếc xương máu của mình, tất cả đều chung lòng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Qua đây, ông kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ làm rạng danh đất nước, đồng thời sẽ giữ gìn, phát huy những thành quả cách mạng mà cha anh chúng ta đã làm được…
Kiều Hùng