(QK7 Online) - Là địa phương có đông đồng bào Chăm và các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trong thời gian qua, phường 17 (quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) đã làm tốt công tác chính sách, xã hội, đặc biệt là trong các dịp lễ tết, đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng.
Căn nhà cấp 4 tại địa chỉ 1/15 đường Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận là nơi sinh sống của mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Chúc và 3 người con. Ngôi nhà này được cấp ủy, chính quyền địa phương cấp cho mẹ vào năm 1992. Từ khi có nơi “an cư lạc nghiệp”, gia đình mẹ chấm dứt cảnh cơ cực phải đi “ăn nhờ ở đậu” nhà người quen.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh đông con, mẹ phải vất vả, tần tảo một mình nuôi 5 người con khôn lớn. Các con của mẹ phải làm đủ thứ nghề mưu sinh, như sửa xe, bán thuốc lá, thu gom ve chai. Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn có sự quan tâm, giúp đỡ, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho mẹ. Hội Phụ nữ phường cũng tặng gia đình mẹ một chiếc xe đạp để đi lại thuận tiện hơn.
Căn nhà cấp 4 tại địa chỉ 1/15 đường Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận là nơi sinh sống của mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Chúc và 3 người con. Ngôi nhà này được cấp ủy, chính quyền địa phương cấp cho mẹ vào năm 1992. Từ khi có nơi “an cư lạc nghiệp”, gia đình mẹ chấm dứt cảnh cơ cực phải đi “ăn nhờ ở đậu” nhà người quen.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh đông con, mẹ phải vất vả, tần tảo một mình nuôi 5 người con khôn lớn. Các con của mẹ phải làm đủ thứ nghề mưu sinh, như sửa xe, bán thuốc lá, thu gom ve chai. Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn có sự quan tâm, giúp đỡ, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho mẹ. Hội Phụ nữ phường cũng tặng gia đình mẹ một chiếc xe đạp để đi lại thuận tiện hơn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 17 tặng quà tết cho mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Chúc.
Mẹ Nguyễn Thị Chúc năm nay đã 74 tuổi, có con là liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, hy sinh năm 1986 tại chiến trường Campuchia trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn. Anh Dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi, chưa biết cái cảm giác nắm tay con gái là như thế nào. Trước lúc hy sinh, trong lòng anh vẫn canh cánh nỗi nhớ về người mẹ tần tảo, vất vả sớm hôm nuôi 5 đứa con khôn lớn, trưởng thành; vẫn đau đáu ước nguyện khi nào hoàn thành nghĩa vụ quốc tế sẽ trở về nhà, tìm một công việc ổn định để nuôi mẹ và các em. Vậy mà... Anh ra đi mãi mãi. Những dự định, ước mơ tương lai vẫn còn dang dở.
Tưởng nhớ liệt sĩ, tri ân mẹ liệt sĩ, trong không khí ấm áp của mùa xuân, các hội viên phụ nữ phường 17, quận Phú Nhuận đã chung tay chăm lo cái tết thật chu đáo, ấm cúng cho mẹ. Bằng tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, mỗi hội viên phụ nữ không chỉ động viên mẹ bằng những món quà vật chất, mà lớn lao hơn, đó là tình cảm, trách nhiệm của những đang sống đối với anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập hôm nay.
Đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mẹ Nguyễn Thị Chúc cảm thấy ấm lòng hơn khi có các chị đến dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ liệt sĩ, bày biện mâm cơm ngày tết. Bữa cơm với đầy đủ các hương vị ngày tết, các loại bánh trái thơm thảo, đong đầy tình cảm, nghĩa cử tri ân mẹ liệt sĩ. Chị Ngô Như Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 17, quận Phú Nhuận chia sẻ: “Dù công việc ngày giáp tết vô cùng bận rộn, nhưng các chị em chẳng ai phiền lòng, vẫn mong muốn đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình để mang đến cái tết vui tươi, đầm ấm cho mẹ liệt sĩ”.
Tưởng nhớ liệt sĩ, tri ân mẹ liệt sĩ, trong không khí ấm áp của mùa xuân, các hội viên phụ nữ phường 17, quận Phú Nhuận đã chung tay chăm lo cái tết thật chu đáo, ấm cúng cho mẹ. Bằng tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, mỗi hội viên phụ nữ không chỉ động viên mẹ bằng những món quà vật chất, mà lớn lao hơn, đó là tình cảm, trách nhiệm của những đang sống đối với anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập hôm nay.
Đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mẹ Nguyễn Thị Chúc cảm thấy ấm lòng hơn khi có các chị đến dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ liệt sĩ, bày biện mâm cơm ngày tết. Bữa cơm với đầy đủ các hương vị ngày tết, các loại bánh trái thơm thảo, đong đầy tình cảm, nghĩa cử tri ân mẹ liệt sĩ. Chị Ngô Như Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 17, quận Phú Nhuận chia sẻ: “Dù công việc ngày giáp tết vô cùng bận rộn, nhưng các chị em chẳng ai phiền lòng, vẫn mong muốn đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình để mang đến cái tết vui tươi, đầm ấm cho mẹ liệt sĩ”.
Nhân dịp xuân mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường mừng tuổi mẹ Chúc và gia đình.
Hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Phú Nhuận tổ chức đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các hội viên phụ nữ, để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong quần chúng nhân dân. Đối với bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chăm lo tết, thì những việc làm tốt đẹp của các hội viên phụ nữ như tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Thu Thảo