Kơ Să Ha Lít Trơ xã Đa Nhim huyện Lạc Dương.
Đảng viên trẻ Kơ Să Ha Lít Trơ.
Hơn 2 năm tham gia lực lượng dân quân cơ động của xã, đảng viên trẻ Kơ Să Ha Lít Trơ luôn nhiệt tình, tận tụy trong công tác, vì yêu màu áo lính, chàng trai trẻ sinh năm 1996, người dân tộc Cil đã không chút đắn đo, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. “Em nghĩ tuổi trẻ phải làm những gì có ích cho xã hội, với trách nhiệm là một đảng viên, em hứa khi vào môi trường quân đội sẽ luôn cố gắng, nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt các quy định của đơn vị để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Sau này trở về có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để xây dựng cuộc sống gia đình, trở thành người có ích cho xã hội”.
Nguyễn Ngọc Nhị ở xã Lát huyện Lạc Dương.
Thanh niên Nguyễn Ngọc Nhị ở xã Lát huyện Lạc Dương.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng GTVT 3 tại TPHCM, mặc dù có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm ở thành phố, nhưng Nguyễn Ngọc Nhị vẫn tha thiết được trở thành người chiến sĩ QĐNDVN, được trải nghiệm trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ. “Đó là ước mơ từ nhỏ của e, với vốn kiến thức mình học được ở trường, em hy vọng sau này khi vào quân đội sẽ được thủ trưởng các cấp tạo điều kiện để em có cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho đơn vị”
Liêng Hót Sa Đốc, xã Tà Nung, TP Đà Lạt.
Thanh niên Liêng Hót Sa Đốc, xã Tà Nung, TP Đà Lạt.
Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chàng thanh niên 19 tuổi, người con Tây Nguyên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. “Hôm nay bản thân em cũng như gia đình đều rất phấn khởi, tự hào, được vào môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện nâng cao sức khỏe, tự tin và bản lĩnh để sau này trở về giúp ích cho gia đình nhiều hơn. Em hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, huấn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Đảng viên trẻ Vũ Đức Tuấn, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên.
Đảng viên Vũ Đức Tuấn, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên.
Vừa mới được kết nạp vào Đảng cuối năm 2018, với chàng thanh niên Vũ Đức Tuấn, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên luôn ý thức được rằng: Môi trường quân đội là trường học lớn, giúp cho mọi người trưởng thành hơn. “Được kết nạp vào Đảng, đó vừa là niềm vinh dự, nhưng trách nhiệm khá nặng nề, vì vậy bản thân phải không ngừng phấn đấu. Trước lúc lên đường, được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi chơi bổ ích, ý nghĩa là động lực để chúng em tự tin lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bà Trần Thị Kim Loan, Phường 2, TP Đà Lạt.
Bà Trần Thị Kim Loan động viên con trai yên tâm lên đường nhập ngũ.
“Khi biết con mình viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, nhất là khi cháu trúng tuyển, chúng tôi rất phấn khởi và luôn động viên cháu phải cố gắng phát huy truyền thống gia đình, vào quân ngũ học tập và rèn luyện thật tốt, sau này tự tin bước vào đời”.
Thế Anh ghi