(QK7 Online) - Đến Sư đoàn 5 hôm nay, người ta không chỉ được chứng kiến nhiều thành tích nổi bật của đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân - đơn vị VMTD điểm của toàn quân mà còn được biết những câu chuyện cảm động về tình đồng đội, tình quân dân của các cựu chiến binh Sư đoàn.
Niềm vui họp mặt của các cựu chiến binh Sư đoàn 5.
Những cựu chiến binh Sư đoàn 5 hầu hết thuộc thế hệ cán bộ, chiến sĩ của một thời bom đạn, chiến tranh. Thật xúc động biết bao, sau hơn 40 năm chấm dứt chiến tranh, hôm nay, dù tuổi đã cao nhưng trong lòng mỗi cựu chiến binh Sư đoàn 5 vẫn đau đáu nhớ về đồng đội. Nỗi nhớ ấy rất thiêng liêng, không giống bất cứ một nỗi nhớ nào có trong đời người, bởi vì trong đó chất chứa bao máu, xương, mồ hôi và nước mắt.
Từ nỗi nhớ đặc biệt ấy, hằng năm có hàng trăm cựu chiến binh Sư đoàn 5 đang sinh sống ở mọi miền đất nước, không ngại tuổi cao, sức yếu, đã về thăm đơn vị, thăm lại chiến trường xưa. Trong đó có những đoàn cựu chiến binh ở các tỉnh phía Bắc vượt hàng ngàn cây số về thăm với mong muốn lớn nhất là được hiến tặng Nhà truyền thống Sư đoàn những kỷ vật chiến tranh mà mấy chục năm đã cùng con, cháu nâng niu, giữ gìn như một báu vật, đồng thời được đến Tượng đài Sư đoàn - ngôi nhà chung linh thiêng hội tụ hơn 43.000 linh hồn liệt sĩ để thắp cho đồng đội một nén nhang và nhiều người đã bật khóc khi mặc niệm. Lớn tuổi, con người ta thường lãng quên nhiều việc, nhưng mỗi lần đến bên Tượng đài Sư đoàn, họ tên, quê quán và cả tính nết từng người trong đơn vị của hơn 40 năm về trước, các cựu chiến binh vẫn nhớ như in, nhắc lại đầy đủ như thể vừa mới xa nhau chỉ có vài năm.
Rời quân ngũ trở về địa phương, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, công việc riêng, nhưng tình cảm đồng đội một thời từng chia bom, sẻ đạn, gian khó có nhau năm nào thì không hề khác nhau. Từ đó, các cựu chiến binh Sư đoàn 5 cùng vận động, quyên góp, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Đại tá Nguyễn Thanh Truyền, Trưởng Ban Liên lạc Hội bạn chiến đấu Sư đoàn 5 phía Bắc cho biết: Từ năm 2004 đến nay, hội đã vận động các hội viên, tổ chức chính quyền, đoàn thể địa phương và các doanh nghiệp xây dựng được gần 60 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, mỗi căn có trị giá từ 80 đến 200 triệu đồng giúp cho những cựu chiến binh của Sư đoàn 5 và 4 gia đình đã cưu mang, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 trong chiến tranh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; thường xuyên thăm, tặng quà cho 170 hội viên bị nhiễm chất độc da cam, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; cùng với thân nhân liệt sĩ và các cơ sở phía Nam tìm và đưa 28 hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn về an táng tại quê hương; hướng dẫn hàng trăm lượt thân nhân liệt sĩ của Sư đoàn thông tin về liệt sĩ. Trong thời gian tới, Hội bạn chiến đấu Sư đoàn 5 phía Bắc sẽ tiếp tục tổ chức vận động, quyên góp giúp đỡ gia đình hội viên nghèo; tích cực làm trung tâm kết nối thông tin tìm mộ liệt sĩ và sẵn sàng lên đường cùng thân nhân gia đình liệt sĩ trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt liệt sĩ.
Hằng năm, trong mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và dịp lễ, tết, ngày truyền thống Sư đoàn, ngày thành lập Quân đội, Sư đoàn 5 đều tổ chức đến thăm một số thương binh nặng là những cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia hiện cư trú tại thành phố Tây Ninh và xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Qua đó càng thấy rõ hơn về tình đồng đội của các cựu chiến binh. Thương binh Ngô Văn Nghiệp, ấp Cầy Xiêng, xã Thái Bình, huyện Châu Thành bị bệnh, đang phải chạy thận nhân tạo, hằng ngày anh phải chịu sự hành hạ của vết thương cũ tái phát, nhưng không một lời phàn nàn hay đòi hỏi gì. Điều luôn có trong con người của thương binh Ngô Văn Nghiệp là nỗi nhớ đơn vị, nhớ đồng đội và mong muốn thế hệ cán bộ, chiến sĩ hiện nay phát huy truyền thống Sư đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Xuân Thu