(QK7 Online) - Vui xuân Kỷ Hợi năm nay, hơn 200 hộ gia đình với gần 1000 nhân khẩu bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được về sinh sống trong những căn nhà êm ấm, đủ đầy, hạnh phúc.
Tổ chức đón tết cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Giấc mơ đến với người nghèo
Những ngày đầu năm Kỷ Hợi, chúng tôi trở lại Khu định cư cho đồng bào dân tộc tại Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Nơi đây rực màu cờ Tổ quốc, bà con vui mừng đón tết trong những căn nhà tường vôi mới vừa bàn giao những ngày cuối năm, nâng khu định cư này lên 102 căn.
Trên gương mặt sạm nắng nhưng nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ông Lê Văn Lũy, hơn 70 tuổi, một trong những hộ Việt kiều Campuchia, gia đình ông có trên 20 năm sống lênh đênh trên các sông hồ sinh sống bằng nghề chài lưới, bên kia biên giới. Cuộc sống thiếu, đói cứ dai dẳng đeo bám gia đình ông “làm riết mà không có bữa no”, năm 2002, ông đưa gia đình về sống tại lòng hồ thủy điện Cần Đơn, thôn Bù Tam, xã Phước Minh. Trong số 9 thành viên của gia đình (vợ chồng ông và 7 người con) chỉ 2 người con biết chữ, không ai có giấy tờ tùy thân. Nhờ bộ đội Đoàn KT-QP 778 và địa phương giúp đỡ, trước tết gia đình ông được nhận nhà. Về nhà mới còn được nhận thêm 400 m2 đất sản xuất và một con bò. “Mấy đứa nhỏ hăng hái lắm, ra tết tụi nó sẽ học cạo mủ cao su, tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình, như vậy là vui rồi!” ông Lũy cho biết.
An cư, lập nghiệp
Để bà con ổn định cuộc sống lâu dài trong khu định cư, ông Đặng Sĩ Oánh, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cho biết: đây là trăn trở của địa phương, các cấp thường xuyên bàn bạc để tìm cách cho bà con ổn định cuộc sống, trước tiên phối hợp với Đoàn KT-QP 778 dạy nghề và đưa lực lượng trẻ vào làm công nhân lấy mủ cao su cho Đoàn và các đơn vị đứng chân, hướng dẫn học trồng nấm cho từng hộ gia đình, trồng rau, nuôi gà vịt, bò dê thêm thu nhập. Đồng thời đề nghị sự chỉ đạo của huyện và hỗ trợ của các công ty, các trường nghề giúp dạy nghề và tìm kiếm việc làm cho bà con.
Đứng chân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 hỗ trợ đắc lực cho huyện về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đoàn là đầu mối trực tiếp vận động xây dựng 102 căn nhà tại Tiểu khu 119, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng, từ các Công ty Đông Hải, Tây Nam, Dệt may 7 Quân khu 7, Xổ số kiến thiết Bình Dương, một số doanh nghiệp tại TP.HCM, thị xã Phước Long và thành phố Đồng Xoài.
Đại tá Đặng Công Bầu, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP778 cho rằng: hầu hết các gia đình trong hai khu định cư trên có con cháu rất đông, hiện đã có nhà ở. Để bà con có cái ăn, cái mặc không phá rừng làm rẫy, không bị phần tử xấu kích động sang biên giới gây mất ổn định an ninh chính trị, đoàn tích cực tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước, tổ chức dạy nghề cho thanh niên đưa vào làm công nhân cho Đoàn, hướng dẫn chăn nuôi, trồng rau làm kinh tế “vườn, ao, chuồng”, mở các lớp học chữ, vận động các công ty trên địa bàn ưu tiên tuyển công nhân bà con vùng dự án vào làm việc.
Hiện nay bà con đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn có cuộc sống ổn định tại Tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa và Tiểu khu 42, thôn 10, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Những ngôi nhà mang “Tấm lòng vàng của Bộ đội Cụ Hồ” theo cách gọi của người dân nơi đây không chỉ là vật chất mà còn thể hiện tình cảm “thắm tình quân dân - đậm nghĩa đồng bào”, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm đối với người dân nơi biên giới của Tổ quốc.
Trần Rô