(QK7 Online) - Nước da ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, thông minh, trách nhiệm với công việc, luôn giúp đỡ mọi người và sống rất hòa đồng với đồng đội đó là cảm nhận ban đầu của chúng tôi về đồng chí Thanh Nhật Thoáng, chiến sĩ mới người đồng bào dân tộc Chăm đang học tập công tác ở Tiểu đội 9, Trung đội 6, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302).
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận, là con trong 1 gia đình có truyền thống cách mạng nên ngay từ nhỏ Thanh Nhật Thoáng đã ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình với gia đình, quê hương, đất nước. Tâm sự với chúng tôi, em cho hay: “Lúc còn nhỏ được ông bà kể về những ngày đánh giặc mà em cảm thấy rất thích, thấy sao cha ông mình anh dũng, gan dạ. Quân giặc mạnh là vậy, súng đạn thì nhiều vô kể mà chiến đấu không sợ hy sinh, gian khổ. Chính vì vậy em yêu màu áo xanh của bộ đội, cũng muốn được noi gương cha ông được khoác trên mình màu xanh hòa bình, góp 1 phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc”. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, Thanh Nhật Thoáng đã đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018; đây chính là bước khởi đầu để em thực hiện lý tưởng của mình.
Tuy nhiên khi mới vào quân ngũ được hơn một tuần thì người cha của Thanh Nhật Thoáng đột ngột qua đời. Tưởng chừng như nỗi buồn gia đình và những khó khăn vất vả trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới sẽ làm em phai nhạt đi lý tưởng, đam mê của mình. Giờ đây sau hơn 3 tháng nhập ngũ, người thân và bạn bè không khỏi ngạc nhiên vì em đã trở nên khỏe mạnh, rắn rỏi và chững chạc rất nhiều. Từ một người trầm tính, ít nói em đã biết hòa đồng, quan tâm đến mọi người, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Em cho biết: Ở gia đình có bố mẹ, người thân quan tâm chăm sóc, trong môi trường Quân đội có đồng chí đồng đội, mình sống vì mọi người thì mọi người cũng sẽ yêu thương mình. Quan niệm sống của em làm tôi thực sự cảm phục.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận, là con trong 1 gia đình có truyền thống cách mạng nên ngay từ nhỏ Thanh Nhật Thoáng đã ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình với gia đình, quê hương, đất nước. Tâm sự với chúng tôi, em cho hay: “Lúc còn nhỏ được ông bà kể về những ngày đánh giặc mà em cảm thấy rất thích, thấy sao cha ông mình anh dũng, gan dạ. Quân giặc mạnh là vậy, súng đạn thì nhiều vô kể mà chiến đấu không sợ hy sinh, gian khổ. Chính vì vậy em yêu màu áo xanh của bộ đội, cũng muốn được noi gương cha ông được khoác trên mình màu xanh hòa bình, góp 1 phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc”. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, Thanh Nhật Thoáng đã đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018; đây chính là bước khởi đầu để em thực hiện lý tưởng của mình.
Tuy nhiên khi mới vào quân ngũ được hơn một tuần thì người cha của Thanh Nhật Thoáng đột ngột qua đời. Tưởng chừng như nỗi buồn gia đình và những khó khăn vất vả trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới sẽ làm em phai nhạt đi lý tưởng, đam mê của mình. Giờ đây sau hơn 3 tháng nhập ngũ, người thân và bạn bè không khỏi ngạc nhiên vì em đã trở nên khỏe mạnh, rắn rỏi và chững chạc rất nhiều. Từ một người trầm tính, ít nói em đã biết hòa đồng, quan tâm đến mọi người, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Em cho biết: Ở gia đình có bố mẹ, người thân quan tâm chăm sóc, trong môi trường Quân đội có đồng chí đồng đội, mình sống vì mọi người thì mọi người cũng sẽ yêu thương mình. Quan niệm sống của em làm tôi thực sự cảm phục.
Chiến sĩ Thanh Nhật Thoáng chăm sóc cây cảnh
Theo dõi từng ngày, từng buổi huấn luyện, em luôn chứng tỏ là người nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Quá trình học tập công tác, phấn đấu của em trong đơn vị là tấm gương để các đồng chí khác noi theo, tiêu biểu trong rèn luyện sức khỏe, chấp hành kỉ luật. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện CSM đều đạt giỏi. Trong cuộc sống hàng ngày em luôn chấp hành nghiêm mọi quy định, xếp đặt nội vụ rất đẹp và gọn gàng; và rất sôi nổi trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị.
Những lời tâm sự rất mộc mạc nhưng chân thành của em khiến cho ai tiếp xúc với em đều yêu mến. Hy vọng trong thời gian tới em sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để phát huy hơn nữa thành tích vừa qua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với những tin yêu của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị, quân đội vững mạnh.
Những lời tâm sự rất mộc mạc nhưng chân thành của em khiến cho ai tiếp xúc với em đều yêu mến. Hy vọng trong thời gian tới em sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để phát huy hơn nữa thành tích vừa qua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với những tin yêu của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị, quân đội vững mạnh.
Văn Hải – Thành Trung