(QK7 Online) - Mùa tựu trường, các em học sinh nghèo được đến lớp trong niềm vui của gia đình, thầy cô và bạn bè. Bởi cuộc sống mưu sinh khốn khó của những gia đình nghèo luôn làm cho con đường đến trường tìm chữ của các em rất gập nghềnh. Không để các em phải nghỉ học, từng chiếc áo mới, bảng đen, tập sách, xe đạp…là quà tặng ý nghĩa từ tấm lòng của người lính với học sinh nghèo nơi vùng biên giới Long An.
Từ đầu tháng 8, cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng-Long An đã liên hệ địa phương, nhà trường nhận đỡ đầu 4 em học sinh nghèo của Trường tiểu học Lê Văn Tám, Trường tiểu học Thái Trị nằm trên địa bàn đóng quân. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ đã vận động mạnh thường quân được 24 triệu đồng tặng quà thưởng cho 12 em học sinh nghèo đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua mà đại đội nhận đỡ đầu. Những trò nghèo nơi vùng biên này phần lớn là con của các gia đình từ nơi khác đến lập nghiệp, không ruộng đất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Bốn em học sinh nghèo mà Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng nhận đỡ đầu là 4 cảnh đời khác nhau nhưng các em có điểm chung là mong được đi học và học rất giỏi.
Từ đầu tháng 8, cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng-Long An đã liên hệ địa phương, nhà trường nhận đỡ đầu 4 em học sinh nghèo của Trường tiểu học Lê Văn Tám, Trường tiểu học Thái Trị nằm trên địa bàn đóng quân. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ đã vận động mạnh thường quân được 24 triệu đồng tặng quà thưởng cho 12 em học sinh nghèo đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua mà đại đội nhận đỡ đầu. Những trò nghèo nơi vùng biên này phần lớn là con của các gia đình từ nơi khác đến lập nghiệp, không ruộng đất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Bốn em học sinh nghèo mà Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng nhận đỡ đầu là 4 cảnh đời khác nhau nhưng các em có điểm chung là mong được đi học và học rất giỏi.
Đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ đến động viên và phối hợp với giáo viên phụ đạo ngoài giờ cho các em học sinh nghèo
Chúng tôi tìm đến nhà em Lê Ngọc Liên-xã Thái Trị-huyện Vĩnh Hưng, một căn nhà không đầy 20m2 dột trên, trống trước, trống sau liêu xiêu bên dòng kênh nhỏ là nơi che mưa nắng của 4 thành viên. Ngọc Liên là con lớn trong gia đình, năm nay em lên lớp 2 của trường Tiểu học Thái Trị. Nhà không ruộng đất, ba mẹ em đi làm mướn kiếm sống. Nhiều hôm Ngọc Liên phải đi bộ đến trường với cái bụng trống rỗng. Thương cho hoàn cảnh gia đình em, cán bộ, chiến sĩ đại đội đã nhận đỡ đầu để em được đến lớp và có điều kiện học tập tốt hơn. Ngoài sách vở, hàng tháng đơn vị tặng em 500.000 và 10kg gạo. Đồng thời ngày nghỉ đơn vị cử chiến sĩ đến lớp phối hợp với giáo viên phụ đạo ngoài giờ cho các em. Nhờ vậy năm học vừa qua Ngọc Liên đạt học sinh xuất sắc. Năm nay, lũ đến sớm ba của em không có việc để làm còn mẹ vừa trải qua phẫu thuật tốn kém tiền của, thấy vậy đơn vị tiếp tục nhận đỡ đầu em trong năm học này. Trò chuyện với chúng tôi em chia sẻ: Đầu năm học mới con được các chú bộ đội tặng tập sách, đồng phục mới với 5 triệu đồng cùng một chiếc xe đạp để con đi lớp. Con vui lắm vì có các chú giúp đỡ con được tiếp tục đi học. Con cảm ơn các chú nhiều lắm, con sẽ cố gắng học giỏi.
Cô Nguyễn Thị Thắm-giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2 trường Tiểu học Thái Trị-huyện Vĩnh Hưng chia sẻ: Năm nào cán bộ, chiến sĩ Đại đội Vĩnh Hưng cũng nhận đỡ đầu học sinh nghèo của nhà trường. Năm nay riêng lớp tôi có 2 em Lê Ngọc Liên và em Võ Thị Cẩm Hồng được các anh giúp đỡ đến trường. Đây là các em có hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên bụng đói tới trường, may nhờ có các anh bộ đội giúp đỡ nên các em đỡ vất vả hơn, năm nay các em còn có được chiếc xe đạp của các chú tặng để đi học. Thay mặt cán bộ, giáo viên nhà trường chúng tôi chân thành cảm ơn cán bộ chiến sĩ Đại đội bộ binh Vĩnh Hưng đã đồng hành với học sinh nghèo của nhà trường trong suốt những năm qua.
Cô Nguyễn Thị Thắm-giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2 trường Tiểu học Thái Trị-huyện Vĩnh Hưng chia sẻ: Năm nào cán bộ, chiến sĩ Đại đội Vĩnh Hưng cũng nhận đỡ đầu học sinh nghèo của nhà trường. Năm nay riêng lớp tôi có 2 em Lê Ngọc Liên và em Võ Thị Cẩm Hồng được các anh giúp đỡ đến trường. Đây là các em có hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên bụng đói tới trường, may nhờ có các anh bộ đội giúp đỡ nên các em đỡ vất vả hơn, năm nay các em còn có được chiếc xe đạp của các chú tặng để đi học. Thay mặt cán bộ, giáo viên nhà trường chúng tôi chân thành cảm ơn cán bộ chiến sĩ Đại đội bộ binh Vĩnh Hưng đã đồng hành với học sinh nghèo của nhà trường trong suốt những năm qua.
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tặng quà cho hai em Lê Ngọc Liên và Võ Thị Cẩm Hồng Trường Tiểu học Thái Trị
Theo thống kê, năm nay trên địa bàn xã Thái Trị có gần 200 học sinh nghèo cần được giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể và lòng hảo tâm của những mạnh thường quân để các em được tiếp tục đến lớp. Góp phần nâng cao dân trí, thắp sáng ước mới cho những em học sinh nghèo nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ nhận đỡ đầu 4 em và vận động tặng quà cho 20 em học sinh trên địa bàn trong dịp khai giảng năm học mới. Ông Nguyễn Trung Giang-Chủ tịch hội khuyến học xã Thái trị-huyện Vĩnh Hưng cho biết thêm: Cuộc sống bấp bênh của gia đình nên việc học hành của các em rất vất vả, thậm chí có em phải nghỉ học sớm khi còn đang bậc tiểu học. Nhưng từ khi có sự chung sức “nâng bước em đến trường” của cán bộ, chiến sĩ đại đội bộ binh huyện trong suốt 10 năm qua thì địa phương không còn học sinh bỏ học giữa chừng ở cấp tiểu học và giảm dần ở học sinh trung học cơ sở. Học sinh được bộ đội nhận đỡ đầu thường học rất giỏi, có nhiều em tốt nghiệp được đại học và hiện có được việc làm ổn định.
Để phong trào duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả ngoài tích cực tăng gia sản xuất, đơn vị còn phát động các phong trào kế hoạch nhỏ, hũ gạo tình thương, tự nguyện quyên góp… Từ khi phát động phong trào đến nay đơn vị nhận đỡ đầu và giúp đỡ 150 em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn đóng quân. Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ-Chính trị viên Đại đội Vĩnh Hưng chia sẻ: Cán bộ chiến sĩ đơn vị rất tâm huyết với phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo, bởi đây là một trong những việc làm mà chúng tôi học tập và làm theo gương Bác. Hơn nữa nơi vùng biên giới này đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nên đơn vị muốn san sẻ phần nào gian khó đó, góp phần để các em được đến trường tìm tương lai cho mình.
Vào năm học mới không những Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng mà các đơn vị Thạnh Hóa, Đức Huệ, Mộc Hóa, chi đoàn các cơ quan phòng Chính trị, Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật đều nhận đỡ đầu từ 3 đến 5 em học sinh nghèo đến lớp. Đại úy Nguyễn Thanh Phục-Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh Long An phấn khởi cho biết: Phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo học giỏi trong LLVT tỉnh đã đi vào nền nếp, trở thành sự tự giác, là ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận giúp dân. Riêng các đơn vị biên giới là điểm sáng của phong trào đỡ đầu học sinh nghèo đến lớp, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.
Nơi biên giới, người chiến sĩ chung tay ươm những ước mơ xanh, ước mơ đến lớp của những trẻ em nghèo đã trở thành hiện thực. Hành trình tìm chữ của các em luôn có điểm tựa vững chắc nơi người lính Cụ Hồ.
Để phong trào duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả ngoài tích cực tăng gia sản xuất, đơn vị còn phát động các phong trào kế hoạch nhỏ, hũ gạo tình thương, tự nguyện quyên góp… Từ khi phát động phong trào đến nay đơn vị nhận đỡ đầu và giúp đỡ 150 em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn đóng quân. Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ-Chính trị viên Đại đội Vĩnh Hưng chia sẻ: Cán bộ chiến sĩ đơn vị rất tâm huyết với phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo, bởi đây là một trong những việc làm mà chúng tôi học tập và làm theo gương Bác. Hơn nữa nơi vùng biên giới này đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nên đơn vị muốn san sẻ phần nào gian khó đó, góp phần để các em được đến trường tìm tương lai cho mình.
Vào năm học mới không những Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng mà các đơn vị Thạnh Hóa, Đức Huệ, Mộc Hóa, chi đoàn các cơ quan phòng Chính trị, Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật đều nhận đỡ đầu từ 3 đến 5 em học sinh nghèo đến lớp. Đại úy Nguyễn Thanh Phục-Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh Long An phấn khởi cho biết: Phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo học giỏi trong LLVT tỉnh đã đi vào nền nếp, trở thành sự tự giác, là ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận giúp dân. Riêng các đơn vị biên giới là điểm sáng của phong trào đỡ đầu học sinh nghèo đến lớp, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.
Nơi biên giới, người chiến sĩ chung tay ươm những ước mơ xanh, ước mơ đến lớp của những trẻ em nghèo đã trở thành hiện thực. Hành trình tìm chữ của các em luôn có điểm tựa vững chắc nơi người lính Cụ Hồ.
Thùy Trang