Đất và người Khu 7

Mùa sen này, nhớ Bác khôn nguôi!

16/06/2017 3:05 PM

Sau mấy chục năm bôn ba tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng, đến ngày 16-6-1957, Bác Hồ mới có dịp trở về thăm quê hương - xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đối với Đảng bộ và nhân dân nơi đây, kỷ niệm được đón Bác về thăm luôn là ký ức đẹp nhất, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, cổ vũ quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.

Làng Sen quê Bác vào hạ, những đóa sen hồng bên từng lối đi nở rộ, dìu dịu tỏa hương. Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Sinh Quế, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, người có vinh dự hai lần được đón Bác về thăm quê. Theo lời ông Quế, vào buổi sáng 16-6-1957, trên cương vị Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên, ông nhận tin báo của Huyện ủy Nam Đàn chuẩn bị đón đoàn khách đặc biệt nhưng chưa biết là Bác Hồ về thăm. Bởi thế, khi Bác xuất hiện, niềm hạnh phúc bỗng vỡ òa!

Khách tham quan nghe hướng dẫn viên giới thiệu về quê hương Bác Hồ.  Ảnh: HOA LÊ

Hôm ấy, Bác mặc bộ quần áo ka-ki và đi đôi dép cao su. Vừa đến quê nhà, một đồng chí lãnh đạo tỉnh mời Bác vào nhà khách mới được xây dựng khang trang để nghỉ chân, nhưng Bác nói: "Bác xa nhà, xa quê đã lâu rồi nên phải về thăm nhà trước đã. Nhà khách là dành để tiếp khách, cho khách ở. Bác là người nhà chứ có phải là khách đâu!". Nói rồi Bác về thăm nhà. Ông Quế còn nhớ, khi bước vào cổng, Bác nhìn thấy tấm biển ghi “Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bác quay lại cười, nói với mọi người: “Đây không phải nhà của Bác mà là nhà của cụ Phó bảng” và Người bảo: “Cổng ngày xưa ở chỗ kia”…

Ông Quế xúc động nhớ lại: “Dẫu nhiều năm xa quê nhưng Bác vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ như lối đi, cây cối trong vườn, đồ vật trong nhà, thăm hỏi mọi người trong thôn, xóm. Bác trầm ngâm nhìn ngắm mọi thứ, rồi chỉ cho mọi người sắp xếp các đồ vật cho đúng. Tất thảy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Bác”. Người vui mừng vì khi ra đi, quê hương còn nô lệ, nay trở về đất nước tự do, đồng bào no ấm, rồi Bác căn dặn: “Kim Liên phấn đấu thành xã kiểu mẫu, Bác sẽ về thăm lần nữa”. Trước khi lên đường trở về Hà Nội, Bác lấy năm gói trà biếu các cụ già uống nước và mấy gói kẹo bảo mọi người chia cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Đã 60 năm trôi qua, quê hương Nam Đàn đang từng bước phát triển, đổi thay. Trong năm 2017 này, Nam Đàn phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện kiểu mẫu toàn diện của tỉnh Nghệ An. Đối với xã Kim Liên, khắc ghi lời Bác dặn, nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân luôn nỗ lực đưa địa phương phát triển toàn diện. Theo đồng chí Trần Lê Chương, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, năm 2014, xã đã "về đích" theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020.

Để thực hiện mục tiêu đó, xã Kim Liên đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với diện tích 500ha; chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang làm trang trại, trồng hoa, cây ăn quả (nhiều trang trại đạt doanh thu 2-5 tỷ đồng/năm).

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kim Liên Nguyễn Thị Kim Lan vui vẻ giới thiệu: “Thành tích của địa phương thì có nhiều, nhưng tiêu biểu và ấn tượng nhất chính là phong trào học tập và làm theo gương Bác”. Được biết, nhiều mô hình, hoạt động làm theo gương Bác được triển khai, duy trì và nhân rộng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, người dân. Trong đó, Hội LHPN xã Kim Liên phát động nhiều hoạt động thi đua ý nghĩa như: Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương, hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới… Hội CCB xã cũng đóng góp nhiều ngày công và kinh phí với tổng số tiền 187,6 triệu đồng; đăng ký đảm nhận tự quản 28 tuyến đường liên thôn. Điển hình như gia đình CCB Nguyễn Hà Trung ở xóm Sen 3 đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại tổng hợp nuôi cá, chăn nuôi lợn, gà, mỗi năm thu về 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Trung còn vận động con, cháu và bà con lối xóm ủng hộ chủ trương của chính quyền địa phương về hiến đất vườn làm đường giao thông nông thôn. CCB Nguyễn Hà Trung bộc bạch: “Là Bộ đội Cụ Hồ, cũng là một người dân sinh ra, lớn lên trên quê hương Bác, chúng tôi rất tự hào. Tôi tự hứa với bản thân, căn dặn con cháu phải sống sao cho xứng đáng với niềm tự hào đó; nói những điều hay, làm những việc tốt theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

60 năm trước, giữa mùa sen nở, Bác Hồ về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. Tháng 6 này, vẫn một mùa sen xanh mát, yên bình nơi quê hương Kim Liên đang từng ngày đổi thay. Ngắm khung cảnh ấy, lòng chúng tôi dạt dào cảm xúc và khôn nguôi nhớ Bác!

Nguồn: qdnd.vn

 

Lượt xem: 5335
Thiết kế phần mềm Công ty thiết kế phần mềm GSOT GROUP