(QK7 Online) - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pốt” (20/6/1977 – 20/6/2018), ngày 20/6, đoàn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm một số di tích lịch sử tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nơi cách đây 41 năm, Thủ tướng Vương quốc Campuchia hiện nay là Hun Sen đã vượt biên giới sang Việt Nam tìm sự giúp đỡ để cứu đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pốt.
Tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Bình Phước.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Bộ quốc phòng Vương quốc Campuchia là “Cây Tự do” nằm giáp ranh giữa hai nước Việt Nam, Campuchia. Đây là nơi cách đây đúng 41 năm, Thủ tướng Hun Sen, lúc ấy là một cán bộ cấp trung đoàn mới 25 tuổi, cùng 4 đồng đội của mình chọn làm chỗ nghỉ sau khi vượt qua bãi mìn chuẩn bị vượt biên giới, sang Việt Nam nhờ giúp đỡ.
Nói chuyện với LLVT và nhân dân hai xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) tại Nhà Văn hóa xã Lộc Thạnh (phía Campuchia gọi là Bảo tàng Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pốt), Đại tướng Tea Banh bày tỏ sự xúc động khi về thăm lại những di tích lịch sử gắn với con đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen; cảm ơn sự giúp đỡ, hi sinh to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển.
Tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Bình Phước.
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa chào mừng Đại tướng Tea Banh
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Bộ quốc phòng Vương quốc Campuchia là “Cây Tự do” nằm giáp ranh giữa hai nước Việt Nam, Campuchia. Đây là nơi cách đây đúng 41 năm, Thủ tướng Hun Sen, lúc ấy là một cán bộ cấp trung đoàn mới 25 tuổi, cùng 4 đồng đội của mình chọn làm chỗ nghỉ sau khi vượt qua bãi mìn chuẩn bị vượt biên giới, sang Việt Nam nhờ giúp đỡ.
Đại tướng Tea Banh cùng đoàn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chụp hình bên "Cây Tự do"
ở biên giới Việt Nam - Campuchia
Tiếp đó, Đại tướng Tea Banh và các thành viên trong đoàn theo đường mòn sang Việt Nam tại địa bàn thuộc xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và di chuyển đến thăm nơi ông Hun Sen cất giấu vũ khí khi sang đất của Việt Nam; thăm căn nhà mà ông Hun Sen đã đến và nhận sự giúp đỡ chân tình của những người Việt Nam gặp đầu tiên.ở biên giới Việt Nam - Campuchia
Đại tướng Tea Banh giới thiệu hành trình sang Việt Nam tìm đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
tại nơi ông Hun Sen cất giấu vũ khí 41 năm trước
tại nơi ông Hun Sen cất giấu vũ khí 41 năm trước
Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam, Campuchia và lãnh đạo tỉnh Bình Phước nghe giới thiệu về ngôi nhà
nơi Thủ tướng Hun Sen gặp những người Việt Nam đầu tiên sau khi vượt biên giới
nơi Thủ tướng Hun Sen gặp những người Việt Nam đầu tiên sau khi vượt biên giới
Đại tướng Tea Banh nói chuyện với LLVT và nhân dân hai xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh, Bình Phước)
Các đại biểu dự buổi nói chuyện của Đại tướng Tea Banh với LLVT và nhân dân
hai xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh, Bình Phước)
hai xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh, Bình Phước)
Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Vương quốc Campuchia mong muốn hai nước tiếp tục gìn giữ, xây dựng các địa danh lịch sử gắn với con đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen trở thành nơi tham quan, tìm hiểu truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tình đoàn kết gắn bó và hữu nghị lâu đời của hai nước Việt Nam – Campuchia, qua đó, góp phần quan trọng chống lại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch muốn phá hoại mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" của hai nước.
Tấn Chí