(QK7 Online) - Từ số tiền lương hưu ít ỏi hàng tháng, cựu chiến binh Lưu Văn Lùm ở ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tiết kiệm để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, cũng như tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn để bà còn đi lại thuận tiện.
Trong buổi sinh hoạt đầu tháng 5 của Chi bộ ấp Mũi Lớn 1, ông Võ Hoàng Rắt, Bí thư Chi bộ ấp mở đầu buổi họp bằng câu chuyện cảm động về cựu chiến binh Lưu Văn Lùm đã tiết kiệm tiền lương hưu hàng tháng của mình để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.
Đó là trường hợp của bà Hứa Thị Mững ở tổ 12 có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bà bị tai biến rồi qua đời, bản thân bà đã già lại phải nuôi cháu nhỏ. Nguồn thu nhập chính của bà là đan những giỏ tre đựng thực phẩm, được trả công 20.000 đồng/ngày. Biết được hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương và cựu chiến binh Lưu Văn Lùm đã giúp đỡ để bà Mững có được căn nhà khang trang như ngày hôm nay.
Căn nhà có diện tích hơn 40 m2, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, từ tiền lương hưu mà ông Lưu Văn Lùm tiết kiệm trong 4 năm qua. Trong niềm vui sống trong căn nhà mới, bà Hứa Thị Mững vô cùng xúc động: “Tôi rất cảm ơn ông Út Lùm đã cho gia đình có nơi ở khang trang, không phải lo mưa nắng. Tôi càng trân trọng tấm lòng của ông nhiều hơn khi ông luôn quan tâm đến những người nghèo”.
Trong buổi sinh hoạt đầu tháng 5 của Chi bộ ấp Mũi Lớn 1, ông Võ Hoàng Rắt, Bí thư Chi bộ ấp mở đầu buổi họp bằng câu chuyện cảm động về cựu chiến binh Lưu Văn Lùm đã tiết kiệm tiền lương hưu hàng tháng của mình để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.
Đó là trường hợp của bà Hứa Thị Mững ở tổ 12 có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bà bị tai biến rồi qua đời, bản thân bà đã già lại phải nuôi cháu nhỏ. Nguồn thu nhập chính của bà là đan những giỏ tre đựng thực phẩm, được trả công 20.000 đồng/ngày. Biết được hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương và cựu chiến binh Lưu Văn Lùm đã giúp đỡ để bà Mững có được căn nhà khang trang như ngày hôm nay.
Căn nhà có diện tích hơn 40 m2, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, từ tiền lương hưu mà ông Lưu Văn Lùm tiết kiệm trong 4 năm qua. Trong niềm vui sống trong căn nhà mới, bà Hứa Thị Mững vô cùng xúc động: “Tôi rất cảm ơn ông Út Lùm đã cho gia đình có nơi ở khang trang, không phải lo mưa nắng. Tôi càng trân trọng tấm lòng của ông nhiều hơn khi ông luôn quan tâm đến những người nghèo”.
Ngôi nhà do cựu chiến binh Lưu Văn Lùm xây tặng
Cựu chiến binh Lưu Văn Lùm tặng quà cho bà Hứa Thị Mững trong ngày nhận nhà mới
Câu chuyện về tấm lòng nhân ái của cựu chiến binh Lưu Văn Lùm đã gây xúc động cho các đảng viên và bà con nhân dân ấp Mũi Lớn 1. Nhiều ý kiến cho rằng, suy nghĩ và việc làm của cựu chiến binh Lưu Văn Lùm là học tập Bác về tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo.
Không chỉ giúp người nghèo có nhà tình thương, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Khi thấy tuyến hẻm 133 xuống cấp, người dân đi lại khó khăn, bằng uy tín của mình ông lại vận động con cháu trong gia đình, dòng họ đổ bê tông con hẻm. Để mọi người làm theo, ông trích từ tiền tiết kiệm của mình ủng hộ 10 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 70 triệu đồng ông vận động con cháu đóng góp. Trước sự nhiệt tình, tâm huyết của ông, mọi người tích cực làm theo. Đến nay, tuyến hẻm dài 200 m đã sạch đẹp, người dân đi lại dễ dàng hơn.
Không chỉ giúp người nghèo có nhà tình thương, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Khi thấy tuyến hẻm 133 xuống cấp, người dân đi lại khó khăn, bằng uy tín của mình ông lại vận động con cháu trong gia đình, dòng họ đổ bê tông con hẻm. Để mọi người làm theo, ông trích từ tiền tiết kiệm của mình ủng hộ 10 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 70 triệu đồng ông vận động con cháu đóng góp. Trước sự nhiệt tình, tâm huyết của ông, mọi người tích cực làm theo. Đến nay, tuyến hẻm dài 200 m đã sạch đẹp, người dân đi lại dễ dàng hơn.
Con đường do ông Lưu Văn Lùm vận động xây dựng
Ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi nhấn mạnh: “Bà con nhân dân địa phương và cấp ủy, chính quyền địa phương rất trân trọng tấm lòng nhân ái của cựu chiến binh Lưu Văn Lùm. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác xã hội, luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân”.
Cựu chiến binh Lưu Văn Lùm sinh năm 1940, tham gia cách mạng khi mới 20 tuổi, trong đội hình Trung đoàn 812 thuộc Khu 6. Sau gần 30 năm công tác, đến năm 1989 ông được giải quyết chế độ nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá, thương binh hạng 2/4. Ông nói rằng, ông có một gia đình lớn, đó là bà con ấp Mũi Lớn 1 luôn gần gũi, động viên để ông có thêm nghị lực làm nhiều việc tốt.
Chúng tôi nhắc đến những việc làm ý nghĩa của ông, ông cười, nói: “Việc tôi làm rất nhỏ, mình đã ăn cơm dân nuôi, ăn cơm Nhà nước thì bây giờ nên làm việc gì đó có ích cho dân. Chỉ tiếc là tôi không giúp được nhiều người. Lúc trước tôi đặt kế hoạch tiết kiệm 7 năm sẽ xây một căn nhà tình thương, nhưng giờ tôi thấy mình già rồi nên đưa kế hoạch xuống còn 5 năm. Tôi đặt mục tiêu cho mình là 5 năm nữa sẽ xây thêm một căn nhà tình thương để ai cần thì mình giúp”.
Tuổi già nhưng chí không già. Cầu mong cho ông có thật nhiều sức khỏe để xây nhiều nhà tình thương cho người nghèo, để lan tỏa câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái của cựu chiến binh làm theo lời Bác.
Cựu chiến binh Lưu Văn Lùm sinh năm 1940, tham gia cách mạng khi mới 20 tuổi, trong đội hình Trung đoàn 812 thuộc Khu 6. Sau gần 30 năm công tác, đến năm 1989 ông được giải quyết chế độ nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá, thương binh hạng 2/4. Ông nói rằng, ông có một gia đình lớn, đó là bà con ấp Mũi Lớn 1 luôn gần gũi, động viên để ông có thêm nghị lực làm nhiều việc tốt.
Chúng tôi nhắc đến những việc làm ý nghĩa của ông, ông cười, nói: “Việc tôi làm rất nhỏ, mình đã ăn cơm dân nuôi, ăn cơm Nhà nước thì bây giờ nên làm việc gì đó có ích cho dân. Chỉ tiếc là tôi không giúp được nhiều người. Lúc trước tôi đặt kế hoạch tiết kiệm 7 năm sẽ xây một căn nhà tình thương, nhưng giờ tôi thấy mình già rồi nên đưa kế hoạch xuống còn 5 năm. Tôi đặt mục tiêu cho mình là 5 năm nữa sẽ xây thêm một căn nhà tình thương để ai cần thì mình giúp”.
Tuổi già nhưng chí không già. Cầu mong cho ông có thật nhiều sức khỏe để xây nhiều nhà tình thương cho người nghèo, để lan tỏa câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái của cựu chiến binh làm theo lời Bác.
Thu Cúc