(QK7 Online) - Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2018), hơn 9.000 ngọn nến tri ân lại tỏa sáng lung linh trên phần mộ các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận. Đây là hoạt động để tỏ lòng thành kính, tri ân, biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh giải phóng quê hương, đất nước.
Tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận thắp nến tri ân ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận là nơi yên nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ của mọi miền đất nước. Hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Phan Thiết tỉnh Bình Thuận (19/4), Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với các ban, ngành, đòn thể và LLVT tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, qua đó ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh. Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, tuổi trẻ Bình Thuận những năm qua đã đền ơn đáp nghĩa bằng rất nhiều hành động thiết thực như: nhận chăm sóc tu sửa nghĩa trang, phần mộ liệt sĩ; phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc người có công, thăm hỏi, khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách; sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa...
Trải qua 2 cuộc chiến tranh kháng Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Bình Thuận có 12.796 đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 1.977 mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện nay còn 103 Mẹ còn sống và đều được các cơ quan, tổ chức nhận phụng dưỡng, riêng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phụng dưỡng 45 Mẹ. Có 21 cá nhân và 75 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... Ngoài thực hiện chu đáo các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Bình Thuận đã huy động cộng đồng đóng góp xây dựng, sửa chữa hàng ngàn căn nhà cho người có công với cách mạng, quy tập hài cốt liệt sĩ vào ngĩa trang. Tỉnh Bình Thuận đang phấn đấu đến năm 2020 có 100% gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Hòa bình, độc lập, tự do hôm nay phải đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước. Với một đất nước có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 13 vạn Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ Bắc chí Nam, thì đền ơn đáp nhgĩa là bổn phận thiêng liêng và lâu dài của các thế hệ trẻ. Hàng triệu ngọn nến tri ân sẽ mãi tỏa sáng lung linh trên mọi miền đất nước.
Duy Thỉnh