(QK7 Onnline) - Những ngày đầu tháng 4, là thời gian cao điểm mùa khô ở tỉnh Bình Thuận. Trên thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã La Gi, nắng, gió, cát nóng bỏng rát làm cho màu da của các chiến sĩ dân quân đen sạm sau chỉ hơn một tuần tập trung huấn luyện. Tuy vậy, 248 chiến sĩ dân quân năm nhất của các xã, phường thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đều chú tâm thực hiện nghiêm túc, hoàn thành từng bài tập, nội dung, khoa mục.
Năm 2019, Ban CHQS thị xã La Gi đã kết nạp mới 353 đồng chí dân quân tự vệ, nâng tỷ lệ dân quân tự vệ toàn Thị xã lên 1,6% so với dân số. Chất lượng chính trị, học vấn, sức khỏe được nâng cao, đảng viên đạt 22,39%. Ban CHQS thị xã tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho dân quân. Để duy trì tốt quân số, huy động tối đa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, tổ chức luyện tập, Ban CHQS thị xã La Gi tổ chức huấn luyện thành một cụm tập trung.
Thiếu tá Phạm Viết Toản, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã La Gi cho biết: “Ban CHQS thị xã thành lập Ban tổ chức huấn luyện, cắm trại, ăn, ở tại cụm để duy trì, chỉ huy, quản lý huấn luyện. Từng đối tượng dân quân có phương pháp huấn luyện phù hợp…”.
Năm 2019, Ban CHQS thị xã La Gi đã kết nạp mới 353 đồng chí dân quân tự vệ, nâng tỷ lệ dân quân tự vệ toàn Thị xã lên 1,6% so với dân số. Chất lượng chính trị, học vấn, sức khỏe được nâng cao, đảng viên đạt 22,39%. Ban CHQS thị xã tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho dân quân. Để duy trì tốt quân số, huy động tối đa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, tổ chức luyện tập, Ban CHQS thị xã La Gi tổ chức huấn luyện thành một cụm tập trung.
Thiếu tá Phạm Viết Toản, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã La Gi cho biết: “Ban CHQS thị xã thành lập Ban tổ chức huấn luyện, cắm trại, ăn, ở tại cụm để duy trì, chỉ huy, quản lý huấn luyện. Từng đối tượng dân quân có phương pháp huấn luyện phù hợp…”.
Nữ dân quân trên thao trường nắng gió
Trong huấn luyện, giáo viên vận dụng sinh động, cụ thể giữa lý thuyết với thực hành, giữa chức năng, nhiệm vụ của dân quân khi thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Trong huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, sử dụng vũ khí trang bị, giáo viên, cán bộ huấn luyện tích cực hướng dẫn dân quân từng bước, làm nhanh, làm chậm, phân chia từng cử động đến tập tổng hợp. Quân số đông, nhưng nhờ sự bám, nắm thao trường của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, duy trì huấn luyện nên dân quân vẫn miệt mài tập luyện. Khi thấy một số chiến sĩ thực hiện chưa đúng, cán bộ huấn luyện chủ động hướng dẫn bằng cả lý thuyết và thực hành để các chiến sĩ được rõ.
Đồng chí Trương Hoàng Việt, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Bình, thị xã La Gi được phân công giáo viên huấn luyện ném lựu đạn chia sẻ: “Cái khó nhất là duy trì lực lượng luyện tập. Mình phải theo dõi sát sao, dân quân sai đâu sửa đó, chia nhỏ ra để họ tập nhiều, thuần thục từng động tác rồi mới chuyển nội dung mới”.
Đợt huấn luyện này có 31 chiến sĩ dân quân nữ năm thứ nhất mới được điều động huấn luyện lần đầu. Huấn luyện nhiều khó khăn, vất vả, nhưng nét trẻ trung, vui tươi vẫn hiện lên trên môi, mắt nữ dân quân. Và có lẽ sự hiện diện của họ làm dịu mát hơn cái nắng thao trường. Đồng chí Trần Nguyễn Khánh Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Thiện cho biết: “dân quân năm nhất tuổi từ 18 đến 20 là đa số, tuy vậy ai cũng tham gia học tập nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định. Hết giờ huấn luyện họ về phụ bếp nấu ăn, dọn vệ sinh nơi đóng quân, tối tham gia gác, dậy sớm tập thể dục đều thực hiện rất nghiêm. Thao trường thì rất nắng, nhưng các nội dung huấn luyện, họ đều hăng say, cố gắng, không đùn đẩy, trốn tránh”.
“Mục tiêu bia số 4a, nằm chuẩn bị bắn”. Khẩu lệnh của Chỉ huy trưởng quân sự phường Tân An vừa dứt, các chiến sĩ dân quân nữ thực hiện ngay các động tác nằm, chuẩn bị đạn, lên đạn, nhắm vào mục tiêu, nín thở, bóp cò. Tất cả họ đều thực hiện thuần thục, minh chứng cho quá trình huấn luyện, tập luyện miệt mài của dân quân.
15 ngày tập trung huấn luyện trên thao trường đã mang lại nhiều trải nghiệm cho lực lượng dân quân. Từ các động tác điều lệnh đội ngũ, tư thế ngắm, bắn, cách sử dụng thuốc nổ, ném lựu đạn, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh đều được thực hành chuẩn xác, nghiêm túc. Dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ vẫn hăng say tập luyện. Tinh thần vượt khó, ham học hỏi của các chiến sĩ dân quân thị xã La Gi càng thể hiện sự tự hào, ý chí quyết tâm “luyện quân” vượt nắng thao trường.
Đồng chí Trương Hoàng Việt, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Bình, thị xã La Gi được phân công giáo viên huấn luyện ném lựu đạn chia sẻ: “Cái khó nhất là duy trì lực lượng luyện tập. Mình phải theo dõi sát sao, dân quân sai đâu sửa đó, chia nhỏ ra để họ tập nhiều, thuần thục từng động tác rồi mới chuyển nội dung mới”.
Đợt huấn luyện này có 31 chiến sĩ dân quân nữ năm thứ nhất mới được điều động huấn luyện lần đầu. Huấn luyện nhiều khó khăn, vất vả, nhưng nét trẻ trung, vui tươi vẫn hiện lên trên môi, mắt nữ dân quân. Và có lẽ sự hiện diện của họ làm dịu mát hơn cái nắng thao trường. Đồng chí Trần Nguyễn Khánh Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Thiện cho biết: “dân quân năm nhất tuổi từ 18 đến 20 là đa số, tuy vậy ai cũng tham gia học tập nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định. Hết giờ huấn luyện họ về phụ bếp nấu ăn, dọn vệ sinh nơi đóng quân, tối tham gia gác, dậy sớm tập thể dục đều thực hiện rất nghiêm. Thao trường thì rất nắng, nhưng các nội dung huấn luyện, họ đều hăng say, cố gắng, không đùn đẩy, trốn tránh”.
“Mục tiêu bia số 4a, nằm chuẩn bị bắn”. Khẩu lệnh của Chỉ huy trưởng quân sự phường Tân An vừa dứt, các chiến sĩ dân quân nữ thực hiện ngay các động tác nằm, chuẩn bị đạn, lên đạn, nhắm vào mục tiêu, nín thở, bóp cò. Tất cả họ đều thực hiện thuần thục, minh chứng cho quá trình huấn luyện, tập luyện miệt mài của dân quân.
15 ngày tập trung huấn luyện trên thao trường đã mang lại nhiều trải nghiệm cho lực lượng dân quân. Từ các động tác điều lệnh đội ngũ, tư thế ngắm, bắn, cách sử dụng thuốc nổ, ném lựu đạn, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh đều được thực hành chuẩn xác, nghiêm túc. Dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ vẫn hăng say tập luyện. Tinh thần vượt khó, ham học hỏi của các chiến sĩ dân quân thị xã La Gi càng thể hiện sự tự hào, ý chí quyết tâm “luyện quân” vượt nắng thao trường.
Duy Thỉnh