(QK7 Online) - Với quyết tâm vượt khó, thoát nghèo trên chính quê hương của mình, các cựu chiến binh xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển mô hình trồng lan mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều người trong số đó là thương binh với tỷ lệ thương tật cao, nhưng quyết không đầu hàng số phận, trở thành những tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của xã.
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Chúng tôi trở lại thăm vườn lan của thương binh Nguyễn Văn Cu Em (thường gọi là Sáu Em) ở ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vườn lan vẫn phát triển xanh tốt, những cánh hoa rực rỡ trong nắng xuân, là thành quả đáng tự hào sau gần 10 năm chú Sáu Em chuyển sang trồng lan.
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Chúng tôi trở lại thăm vườn lan của thương binh Nguyễn Văn Cu Em (thường gọi là Sáu Em) ở ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vườn lan vẫn phát triển xanh tốt, những cánh hoa rực rỡ trong nắng xuân, là thành quả đáng tự hào sau gần 10 năm chú Sáu Em chuyển sang trồng lan.
Vườn lan của thương binh Nguyễn Văn Cu Em. Ảnh: Thu Cúc
Là thương binh 2/4, bị mất một chân khi tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, năm 1987, cựu chiến binh Nguyễn Văn Cu Em trở về với cuộc sống đời thường. Cuộc sống làm nông cho thu nhập chỉ đủ sống chứ không dư dả gì. Năm 2009, từ sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh huyện, chú Sáu Em mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 200 triệu đồng đầu tư trồng 4.100 gốc hoa lan Mokara. Sau một năm, nhờ hoa được giá, mỗi tháng chú thu nhập từ 10 – 12 triệu đồng. Đến năm 2012, thì trả hết số tiền vay ngân hàng, và có vốn tiếp tục đầu tư, trồng thêm 3.400 gốc lan. Tuy giá hoa gần đây có giảm, nhưng bình quân mỗi tháng từ tiền bán hoa, chú Sáu Em thu nhập gần 10 triệu đồng. Vào dịp cuối năm, lễ Tết, chú chuyển sang làm hoa chậu, bán cho khách hàng chưng Tết, có giá từ 200.000 đến 300.000 đồng/chậu, thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng.
Bước từng bước khập khiễng bởi một chân của chú đã để lại chiến trường, chú Sáu Em đến từng gốc lan, quan sát từng chiếc lá, thân, rễ. Vườn lan của chú được thiết kế thành từng luống, bên trong bỏ vỏ lạc để cung cấp dưỡng chất, giúp hoa lan sớm thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng. Hoa lan sau 6 tháng xuống giống đã có thể cắt cành, bán hoa ra thị trường. Để tiết giảm chi phí nuôi trồng, giảm công chăm sóc, vườn lan của chú còn áp dụng hệ thống tưới phun bán tự động. Chú cho biết: “Trồng và chăm sóc lan Mokara không khó nhưng đòi hỏi người trồng phải có niềm say mê, cần cù và áp dụng đúng các yêu cầu kỹ thuật. Lan cho hoa quanh năm, mỗi cây trổ 2 - 3 vòi hoa/đợt, khi hoa bung cánh là có thể cắt bán”.
Với ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, thương binh Nguyễn Văn Cu Em đã luôn nỗ lực lao động sản xuất. Từ hai bàn tay trắng, chú đã vươn lên, có cuộc sống tốt hơn, được Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và danh hiệu “Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi”. Chú Sáu chia sẻ: “Tôi luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, dù chỉ còn một chân, đi lại có khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn lạc quan, cùng vợ nỗ lực vượt khó, tích cực lao động sản xuất, đảm bảo cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá”.
Ở ấp Trung, ngoài mô hình trồng lan Mokara cắt cành của thương binh Nguyễn Văn Cu Em, còn nhiều vườn lan của các cựu chiến binh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Như trường hợp của chú Mai Văn Cỡ ở tổ 2 ấp Trung, năm 2006 được Trung tâm khuyến nông huyện hỗ trợ con giống, kỹ thuật trồng lan, chú đã phát triển 4.000 gốc lan Mokara và đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng lan để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Bước từng bước khập khiễng bởi một chân của chú đã để lại chiến trường, chú Sáu Em đến từng gốc lan, quan sát từng chiếc lá, thân, rễ. Vườn lan của chú được thiết kế thành từng luống, bên trong bỏ vỏ lạc để cung cấp dưỡng chất, giúp hoa lan sớm thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng. Hoa lan sau 6 tháng xuống giống đã có thể cắt cành, bán hoa ra thị trường. Để tiết giảm chi phí nuôi trồng, giảm công chăm sóc, vườn lan của chú còn áp dụng hệ thống tưới phun bán tự động. Chú cho biết: “Trồng và chăm sóc lan Mokara không khó nhưng đòi hỏi người trồng phải có niềm say mê, cần cù và áp dụng đúng các yêu cầu kỹ thuật. Lan cho hoa quanh năm, mỗi cây trổ 2 - 3 vòi hoa/đợt, khi hoa bung cánh là có thể cắt bán”.
Với ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, thương binh Nguyễn Văn Cu Em đã luôn nỗ lực lao động sản xuất. Từ hai bàn tay trắng, chú đã vươn lên, có cuộc sống tốt hơn, được Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và danh hiệu “Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi”. Chú Sáu chia sẻ: “Tôi luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, dù chỉ còn một chân, đi lại có khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn lạc quan, cùng vợ nỗ lực vượt khó, tích cực lao động sản xuất, đảm bảo cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá”.
Ở ấp Trung, ngoài mô hình trồng lan Mokara cắt cành của thương binh Nguyễn Văn Cu Em, còn nhiều vườn lan của các cựu chiến binh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Như trường hợp của chú Mai Văn Cỡ ở tổ 2 ấp Trung, năm 2006 được Trung tâm khuyến nông huyện hỗ trợ con giống, kỹ thuật trồng lan, chú đã phát triển 4.000 gốc lan Mokara và đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng lan để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Vườn lan của cựu chiến binh Mai Văn Cỡ. Ảnh: Thu Cúc
Trao đổi với chú Phạm Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thông Hội, được biết, năm 1993, Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi thành lập mô hình quỹ “liên kết vốn” với tổng số vốn xoay vòng khoảng 10 tỷ đồng. Trong thời gian qua, mô hình này đã giúp hàng ngàn cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn như gia đình thương binh Sáu Em, cựu chiến binh Mai Văn Cỡ thoát nghèo.
Chú Phạm Minh Ngọc cho biết, hiện tổ cựu chiến binh ấp Trung (xã Tân Thông Hội) có hơn 20 hội viên, mỗi người góp nhau khoảng 50.000 đồng/người/tháng, để tạo nguồn vốn nhỏ cho gia đình cựu chiến binh nào gặp khó khăn. Nguồn vốn tuy nhỏ nhưng là cái tình của những người lính để giúp nhau trong chuyện làm ăn, trồng trọt, xây sửa nhà cửa. Nhờ đó, cuộc sống của các cựu chiến binh khấm khá hơn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Củ Chi ngày càng khởi sắc.
Chú Phạm Minh Ngọc cho biết, hiện tổ cựu chiến binh ấp Trung (xã Tân Thông Hội) có hơn 20 hội viên, mỗi người góp nhau khoảng 50.000 đồng/người/tháng, để tạo nguồn vốn nhỏ cho gia đình cựu chiến binh nào gặp khó khăn. Nguồn vốn tuy nhỏ nhưng là cái tình của những người lính để giúp nhau trong chuyện làm ăn, trồng trọt, xây sửa nhà cửa. Nhờ đó, cuộc sống của các cựu chiến binh khấm khá hơn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Củ Chi ngày càng khởi sắc.
Thu Cúc