(QK7 Online) - Cùng với chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ dân quân phường 3, quận 8 vận chuyển các món ăn đã chế biến đến nơi tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình”
Như đã trở thành điểm hẹn, mỗi quý một lần, vợ chồng ông Quách Hữu Phước, người dân khu phố 3, phường 3, Quận 8, lại vui vẻ cùng nhau đến Điểm sinh hoạt khu phố để tham gia chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” cùng với các cụ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn sinh sống trên địa bàn. Khi được hỏi về những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT phường 3, ông Quách Hữu Phước xúc động nói “Hai vợ chồng tôi đều đã trên 70 tuổi, con cái không có. Cùng với thường xuyên được mời lên đây tham gia “Bữa cơm nghĩa tình”, hàng tháng, gia đình tôi còn được các cháu dân quân hỗ trợ lương thực, thực phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Vợ chồng tôi biết ơn nhiều lắm”.
Chuẩn bị mâm cơm đón các cụ đến ăn
“Bữa cơm nghĩa tình” là hoạt động được Ban Chỉ huy Quân sự phường 3, Quận 8 phối hợp với Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3 tổ chức nhằm giúp các cụ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương được dùng bữa cơm tươm tất, đồng thời là dịp để các cụ gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Đồng chí Lê Văn Luyến, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 3 cho biết: Kinh phí tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” một phần được Ban Điều hành khu phố hỗ trợ, còn lại do Ban Công tác Mặt trận và cán bộ, chiến sĩ LLVT phường đóng góp ủng hộ. Mỗi dịp tổ chức, cấp ủy chi bộ khu phố còn gặp gỡ, thông báo tình hình, cung cấp thông tin để các cụ biết về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn”.
Đại diện cấp ủy chi bộ khu phố thông báo tình hình địa phương với các cụ đến dự "Bữa cơm nghĩa tình”
Đồng chí Nguyễn Thành Vũ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3, Quận 8 cho biết thêm: Để tổ chức tốt “Bữa cơm nghĩa tình”, ngay từ sáng sớm, Ban CHQS phường đã phân công các chiến sĩ dân quân đến, cùng các cô, các chị trong Chi hội Phụ nữ, Chi hội Chữ Thập đỏ khu phố đi chợ, chọn mua các loại thực phẩm tươi, ngon mang về. Tiếp đó, anh em dân quân khẩn trương hỗ trợ các thành viên tổ hậu cần sơ chế thực phẩm và chuẩn bị chu đáo các món ăn theo thực đơn phù hợp với các cụ. Cô Phạm Thị Ngọc Bé, Chi Hội trưởng Chi hội Chữ Thập đỏ Khu phố 3 cứ tấm tắc: "Mấy cháu dân quân đến phụ giúp chúng tôi rất chịu khó, tụi nó là con trai mà biết đi chợ, nấu ăn cũng rất khéo".
Cán bộ Ban CHQS phường 3, Quận 8 thăm hỏi các cụ đến tham gia “Bữa cơm nghĩa tình”.
Cùng với “Bữa cơm nghĩa tình”, nhiều năm nay, từ nguồn kinh phí vận động nhà tài trợ và động viên cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm phụ cấp ủng hộ, Ban Chỉ huy Quân sự phường 3, Quận 8 đã chuẩn bị các phần quà, định kì hàng tháng đến tận nhà trao tặng các cụ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn sinh sống trên địa bàn phường 3 và một số phường lân cận của Quận 8. Ngoài ra, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ LLVT phường tổ chức nấu cơm chay từ thiện, sau đó mang đến tặng cho bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Điều dưỡng, Ung Bướu, Phạm Ngọc Thạch v.v…
Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ LLVT phường 3, Quận 8 giúp đỡ các cụ neo đơn và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thiết thực hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân – dân, tiếp tục giữ gìn và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng trong lòng nhân dân.
Tấn Chí - Đức Nhân