(QK7 Online) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương lòng của bao người Mẹ Việt Nam có chồng, con hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn còn mãi. Các mẹ chính là biểu tượng sinh động nhất của đức hy sinh, lòng dũng cảm, là những tượng đài bất diệt, để lại tiếng thơm ngàn đời cho dân tộc. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố hôm nay luôn quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng bằng những việc làm thiết thực nhất.
Lãnh đạo và các ngành đoàn thể quận 8 thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thành Phường 4, quận 8
“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im...”. Mỗi khi những câu hát trong ca khúc “Đất nước” của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn vang lên khiến chúng ta càng thêm thấm thía hơn công lao của những người Mẹ Việt Nam Anh hùng đã dâng hiến người chồng, người con thân yêu cho Tổ quốc. Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, cuộc đời và sự cống hiến to lớn của các Mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Những ngày tháng 7 thiêng liêng này, chúng tôi về thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hy, tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Mẹ có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gần 90 tuổi, trí nhớ cũng kém dần nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn chưa nguôi ngoai trong ký ức của Mẹ. Trong chiến tranh, cũng như bao người mẹ khác, Mẹ lặng lẽ tiễn chồng và con ra trận rồi mãi mãi không về. Quá nửa đời, mẹ sống dưới làn mưa bom, bão đạn, trải qua biết bao thăng trầm, nhưng người mẹ vùng “Đất thép” ấy vẫn kiên cường bám trụ, nén bi thương nuôi dưỡng 5 người con khôn lớn.
Ngồi trò chuyện bên cạnh Mẹ, chúng tôi cảm nhận rất rõ từ trong giọng nói đượm buồn, chất chứa khi mẹ hồi tưởng về quá khứ, nhưng toát lên niềm vui rất đỗi tự hào. Đối với chúng tôi, những người được sinh ra trong hòa bình, những câu chuyện của Mẹ là bài học vô cùng quý giá về đức hy sinh, tần tảo, thủy chung của người phụ nữ Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc.
Đoàn viên chi đoàn cơ sở Khu Di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi thăm hỏi, trò chuyện cùng Mẹ Trần Thị Hy, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.
Đồng chí Võ Thị Quế Chi, Bí thư chi đoàn cơ sở Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi xúc động: “Bản thân tôi cũng là người con sinh ra và lớn lên trên vùng đất thép, nên tôi rất tự hào về các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Chi đoàn Địa đạo Củ Chi rất vinh dự được nhận phụng dưỡng mẹ Hy. Trong thời gian qua, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đơn vị đã nhận phụng dưỡng đến cuối đời 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên phân công các đoàn viên trong chi đoàn đến nhà các Mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để các Mẹ thêm ấm lòng lúc tuổi xế chiều.”
Chia tay mẹ Hy, chúng tôi đến thăm Mẹ Trần Thị Thành, phường 4, quận 8. Ở tuổi 85, mẹ vẫn còn minh mẫn kể lại một thời oanh liệt của gia đình, hơn nửa đời mẹ tham gia nuôi giấu cách mạng, chồng và 1 người con của Mẹ tham gia đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, rồi tất cả cũng lần lượt hy sinh. Nhưng đối với Mẹ, nỗi đau ấy có đáng gì so với nỗi đau nước mất, nhà tan; lòng căm thù giặc đã biến đau thương thành sức mạnh, Mẹ vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Mẹ Trần Thị Thành tâm sự: “Ngày xưa, không kể đêm ngày, địch cứ lùng sục khắp nơi, chúng nghi ngờ nhà mẹ có nuôi giấu cách mạng nên để ý dữ lắm, nhiều lần mẹ làm liều để các anh bộ đội nấp trên nóc nhà. Dẫu hồi hợp, dẫu biết lằn ranh sống, chết là mong manh nhưng nghĩ đến nỗi nhục mất nước, nỗi đau mất chồng con, Mẹ lại làm liều. Mẹ chỉ hận không thể tự tay giết hết bọn giặc hung ác ấy, Mẹ chỉ biết dùng một chút sức lực nhỏ của mình để giúp đỡ cách mạng…”. Đất nước hòa bình, Mẹ một mình nuôi nấng cậu con trai Trần Lâm nên người.
Dẫu biết rằng rất khó để xoa dịu nỗi đau của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhưng các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng và tri ân Mẹ bằng những việc làm cụ thể như: chăm lo phụng dưỡng các Mẹ, nguyện làm tròn trách nhiệm của những người còn sống trong hòa bình độc lập hôm nay. Những câu chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng khó mà có thể kể hết. Mỗi mẹ là một huyện thoại về tinh thần chịu đựng, hy sinh cao cả. Tổ quốc mãi ghi công những Mẹ Việt Nam Anh hùng đã sinh ra những người con anh hùng cho đất nước. Hình ảnh của những người phụ nữ kiên trung như các Mẹ mãi là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.
Trong thời gian qua, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý nhân văn ngàn đời của dân tộc, các cơ quan, đơn vị LLVT Thành phố xem đây là việc làm thường xuyên. Vào các ngày lễ, tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, phụ các Mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cho mẹ những bữa cơm nghĩa tình.
Mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh tuy lớn hay nhỏ đều thắm nghĩa đượm nghĩa tình tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Linh Đan