Văn hóa - Kinh tế - Xã hội

Quê hương nặng tình thương nhớ

22/09/2018 11:47 AM

Chiều 21-9, chúng tôi về huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Giữa cảnh trời quang, mây trắng, nắng vàng mà lòng trĩu nặng, bởi khi vừa đặt chân đến xã Quang Thiện, chúng tôi cảm nhận không gian ở đây như lắng xuống.
 

Đi trên con đường bê tông dẫn đến xóm 13, xã Quang Thiện, một bên là cánh đồng xanh bát ngát, một bên là cảnh xóm làng bình yên mà lòng người nơi đây tràn đầy nỗi niềm tiếc thương, nhung nhớ khi hay tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10 giờ 05 phút ngày 21-9-2018.
 


Không gian yên bình từng gắn bó với bó cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Xóm 13, xã Quang Thiện.


Đã bao đời nay, người dân xóm 13 vẫn tần tảo một nắng hai sương với đồng ruộng, nhưng luôn tự hào là một trong những làng quê giàu truyền thống cách mạng và đặc biệt tự hào vì có người con quê hương đã làm rạng danh vùng đất Cố đô Hoa Lư là Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh quốc gia. Khi hay tin người đứng đầu Nhà nước ta đột ngột từ trần, bà con ai nấy đều bùi ngùi, xúc động và tiếc thương sâu sắc một nhà lãnh đạo gần dân, gắn bó với dân và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhân dân và các LLVT.
 

Cuối giờ chiều 21-9, khi ánh nắng dịu dần, chúng tôi vào thăm ngôi nhà mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gắn bó từ thời thơ ấu cho đến khi tốt nghiệp bậc học phổ thông. Theo lời hàng xóm kể lại, gia đình bác Quang trước đây sống trong một nhà tranh đơn sơ như bao nhà hàng xóm khác. Ngôi nhà mới được xây lại cách đây mấy năm, nhưng vẫn là ngôi nhà cấp bốn ngói đỏ, tường vàng, xung quanh là vườn cây, ao cá-một không gian đặc trưng như bao ngôi nhà khác của làng quê Bắc Bộ. Bên cạnh ngôi nhà có thêm nhà thờ tổ được xây dựng rất đỗi giản dị và khi đọc hai câu đối “Ông cha sáng nghiệp hưng gia biết mấy công lao từ thuở trước/Con cháu anh tài thịnh đức còn nhiều phúc lộc mãi mai sau”, chúng tôi thêm một lần hiểu hơn công danh, công trạng của dòng tộc Trần đối với lịch sử nước Việt. Chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cung kính tri ân những bậc tài danh đã làm rạng danh họ tộc Trần nước Việt thời này, mà cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một trong số những người như thế.
 

Nghe tin bác Trần Đại Quang qua đời, bà con xóm 13 không khỏi bàng hoàng, xúc động. Anh Trần Xuân Phú, 50 tuổi, mới thoạt nghe tin dữ như không tin nổi sự thật này. Sau vài lời buồn bã chia sẻ với chúng tôi, rồi anh vội quay đi hướng khác như cố giấu giọt những nước mắt. Gặp chúng tôi, Bí thư Chi bộ xóm 13 Phạm Văn Nam giãi bày tâm trạng với giọng bùi ngùi: “Mỗi lần bác Quang về quê, bà con xóm 13 hầu như không thấy khoảng cách giữa người đứng đầu Nhà nước với những người nông dân thật thà, chất phác. Mỗi lần về quê, bác luôn tranh thủ thời gian hỏi thăm sức khỏe người già, chuyện trò thân mật với bà con hàng xóm. Bác ra đi để lại một khoảng trống tình cảm cho người dân trong xóm”.
 

Không riêng người dân xóm 13, mà hàng nghìn người dân xã Quang Thiện cũng bày tỏ sự nuối tiếc khôn nguôi và xúc động sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Nguyễn Công Uẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Thiện cho biết, cuối giờ làm việc buổi sáng nay, khi nghe tin bác Quang từ trần, mấy cán bộ xã chúng tôi như không muốn rời công sở vì cảm thấy vừa mất mát một điều gì đó quá lớn. “Ở cương vị công tác nào, bác cũng nặng lòng với quê hương và có những đóng góp thiết thực để góp phần xây dựng quê nhà giàu đẹp. Xã Quang Thiện trở thành xã nông thôn mới năm 2015 cũng nhờ một phần khích lệ thường xuyên, kịp thời của bác Quang. Bác Quang từ trần là tổn thất lớn đối với bà con quê hương Quang Thiện”.
 

Trong khuôn viên Huyện ủy, UBND huyện Kim Sơn, chúng tôi nhận thấy không gian làm việc nơi đây cũng lặng lẽ hơn ngày thường. “Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang khiến nhiều cán bộ, công chức trong các cơ quan địa phương cảm thấy mất mát lớn như mất một người thân của mình”. Sau khi nghẹn ngào bày tỏ như vậy, ông Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy Kim Sơn kể nhiều với chúng tôi về tấm lòng, tình cảm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện Kim Sơn. Mỗi lần về thăm quê, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn quan tâm thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người già neo đơn, các gia đình nghèo; tặng học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn... “Nghĩa tình bác Quang dành cho quê hương thật sâu nặng. 
 

Được gặp, được nghe những lời nói chân thành, những tình cảm ấm áp, những tấm lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, nhân dân trong huyện Kim Sơn, chúng tôi thêm hiểu ân đức của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho bà con quê nhà.

Bài và ảnh: THIỆN VĂN- TRẦN DUY- HÀ HIẾU
Nguồn: qdnd.vn

Lượt xem: 10423
Thiết kế phần mềm Công ty thiết kế phần mềm GSOT GROUP