(QK7 Online) - Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên hội Cựu Chiến binh phường 8, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh hưởng ứng tích cực. Từ đó đã xuất hiện nhiều Cựu Chiến binh gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo. Đồng chí Phạm Văn Chiêu, Trưởng ban Điều hành khu phố, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh khu phố 4, phường 8, quận Tân Bình là một trong những tấm gương tiêu biểu như thế.
Học Bác để làm người có ích
Đến khu phố 4, phường 8, quận Tân Bình, hỏi về đồng chí Phạm Văn Chiêu, ai cũng đều khen ngợi là một cán bộ gương mẫu, hết lòng chăm lo đời sống cho nhân dân và đồng chí, đồng đội. Vì vậy, nhiều người yêu mến gọi đồng chí Phạm Văn Chiêu với một cái tên thân mật là chú Tư Chiêu.
Học Bác để làm người có ích
Đến khu phố 4, phường 8, quận Tân Bình, hỏi về đồng chí Phạm Văn Chiêu, ai cũng đều khen ngợi là một cán bộ gương mẫu, hết lòng chăm lo đời sống cho nhân dân và đồng chí, đồng đội. Vì vậy, nhiều người yêu mến gọi đồng chí Phạm Văn Chiêu với một cái tên thân mật là chú Tư Chiêu.
Đồng chí Phạm Văn Chiêu tặng quà cho hội viên Cựu Chiến binh bị bệnh hiểm nghèo
Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bến Tre, quê hương Đồng Khởi anh hùng, đồng chí Phạm Văn Chiêu đã tình nguyện tham gia du kích địa phương, cùng đồng đội sát cánh chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp phần làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, đồng chí tiếp tục công tác ở địa phương. Đến năm 2000, đồng chí Phạm Văn Chiêu chuyển về sinh hoạt Hội Cựu Chiến binh phường 8, quận Tân Bình. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua...” nên khi được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Điều hành khu phố, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh khu phố 4, đồng chí đã nỗ lực hết mình để không phụ lòng bà con.
Chính nhờ tinh thần trách nhiệm cao, sự gương mẫu, kiên trì vận động của chú Tư mà nhân dân trong khu phố 4 đã chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, cùng tham gia xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng khu phố văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều năm liền khu phố 4, phường 8 đạt danh hiệu khu phố văn hóa.
Nhìn thấy tấm ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trong căn nhà nhỏ của chú Tư Chiêu, chúng tôi hiểu được lòng ngưỡng mộ, kính yêu vô vàn của chú đối với Bác Hồ. Mỗi ngày nhìn thấy ảnh Bác như tự nhắc nhở bản thân cần phải học ở Bác nhiều hơn. Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo gương Bác được lan tỏa, chú Tư đã vận động hội viên và bà con trong khu phố cùng treo ảnh Bác Hồ. Hoạt động ý nghĩa này đã được nhân dân khu phố đồng tình hưởng ứng, nên chú Tư cảm thấy càng yêu thích công việc mình làm.
Đồng chí Phạm Văn Chiêu trao tặng ảnh Bác Hồ cho người dân khu phố 4
Đối với chú Tư Chiêu, học Bác là việc suốt đời, học Bác là để biết làm người tử tế, có ích cho xã hội, cho đời. Chính vì thế, mà trong khu phố cũng như chi hội, hễ nghe nói ai có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ là chú Tư Chiêu lại đi vận động chi bộ hoặc mạnh thường quân để giúp đỡ ngay. Trong thời gian qua, cũng chính nhờ sự giúp đỡ kịp thời về vật chất và tinh thần của chú Tư Chiêu và đồng đội, mà đồng chí Lê Văn Hùng, tổ trưởng tổ dân phố 15, hội viên Cựu Chiến binh khu phố đã an tâm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Đồng chí Lê Văn Hùng chia sẻ: “Chú Tư là người nhiệt tình lắm, không chỉ đối với cá nhân tôi mà nhiều người khác khi gặp khó khăn là chú tìm cách giúp đỡ ngay. Lúc trước, tôi mắc căn bệnh khó trị, có giai đoạn số tiền điều trị rất cao, gia đình tôi không có khả năng nên thấy nản lòng, định bỏ cuộc, may nhờ Chú Tư đã vận động anh em trong chi bộ hỗ trợ kịp thời nên tôi đã qua khỏi căn bệnh”.
Lấy dân làm gốc
Trong công tác thực tiễn, chú Tư Chiêu luôn gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, bản thân gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Với tâm niệm khi còn sức khỏe, còn cống hiến được cho xã hội thì vẫn tiếp tục phục vụ nhân dân, cho nên, dù tuổi đã cao nhưng chú Tư Chiêu vẫn nhiệt tình tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương. Nói là làm, chú đã vận động người dân khu phố đóng góp, lắp đặt gần 20 camera an ninh trong khu phố nhằm góp phần kéo giảm tệ nạn, trộm cắp. Hàng ngày, bên cạnh theo dõi camera qua màn hình ở trụ sở khu phố, chú Tư Chiêu còn phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia tuần tra các tuyến đường trong khu phố nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Đồng chí Phạm Văn Chiêu cùng Công an phường theo dõi tình hình an ninh trật tự khu phố qua camera
Đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 8, quận Tân Bình cho biết “Dù tuổi đã cao, sức khỏe có lúc cũng không ổn định nhưng khi tổ chức giao nhiệm vụ gì chú Tư cũng thực hiện nhiệt tình, không nề hà. Bên cạnh tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, vào các dịp lễ, Tết, chú Tư còn vận động mạnh thường quân tặng hàng trăm suất quà gồm gạo, tiền mặt cho các gia đình chính sách cũng như dân nghèo. Việc làm ý nghĩa cho xã hội của chú, chúng tôi đánh giá rất cao. Chú Tư xứng đáng là một tấm gương điển hình về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chính từ những mô hình, việc làm ý nghĩa, thiết thực đó, nhiều năm liền đồng chí Phạm Văn Chiêu được lãnh đạo các cấp khen thưởng vì có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như trong công tác. Đó là sự động viên rất lớn để người Cựu Chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Linh Đan