(QK7 Online) Chúng tôi có mặt tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng Trường quân sự Quân khu 7 khi trên sân tập của Trung tâm các “bóng hồng” vừa khoác màu xanh áo lính đang sôi nổi các hoạt động ngoại khóa như: bóng chuyền, cầu lông, đá cầu…
Trong số 90 nữ tân binh đến từ mọi miền quê trong cả nước về học tập công tác tại Trường quân sự Quân khu 7, ấn tượng nhất với chúng tôi là hai nữ tân binh người dân tộc Tày: Bế Thị Thu Hà, sinh năm 1992, đến từ quê hương Cao Bằng và Tạ Thị Mai, sinh năm 1993, đến từ quê hương Tuyên Quang.
Tâm sự với chúng tôi Hà chia sẻ: Hà sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở vùng đất Cao Bằng, bố là Thượng tá bộ đội Biên Phòng, mẹ là Đại úy quân y. Thuở nhỏ, mỗi tối trước khi ngủ, Thu Hà thường nghe bố kể chuyện về truyền thống gia đình. Mặc dù còn nhỏ nhưng những câu chuyện bố kể về những năm tháng khói lửa chiến tranh của các thế hệ cha, ông đi trước cũng như hoạt động của bộ đội thời bình có sức hút đối với Hà đến lạ lùng. Không biết từ lúc nào, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” đã ngự trị trong tâm trí của Hà. Mặc dù là con duy nhất trong gia đình nhưng Hà vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với ước mơ sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình, phục vụ lâu dài trong quân đội. Hà muốn thử sức mình trong môi trường, cuộc sống quân ngũ như bố và mẹ em đang thực hiện.
Trong số 90 nữ tân binh đến từ mọi miền quê trong cả nước về học tập công tác tại Trường quân sự Quân khu 7, ấn tượng nhất với chúng tôi là hai nữ tân binh người dân tộc Tày: Bế Thị Thu Hà, sinh năm 1992, đến từ quê hương Cao Bằng và Tạ Thị Mai, sinh năm 1993, đến từ quê hương Tuyên Quang.
Tâm sự với chúng tôi Hà chia sẻ: Hà sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở vùng đất Cao Bằng, bố là Thượng tá bộ đội Biên Phòng, mẹ là Đại úy quân y. Thuở nhỏ, mỗi tối trước khi ngủ, Thu Hà thường nghe bố kể chuyện về truyền thống gia đình. Mặc dù còn nhỏ nhưng những câu chuyện bố kể về những năm tháng khói lửa chiến tranh của các thế hệ cha, ông đi trước cũng như hoạt động của bộ đội thời bình có sức hút đối với Hà đến lạ lùng. Không biết từ lúc nào, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” đã ngự trị trong tâm trí của Hà. Mặc dù là con duy nhất trong gia đình nhưng Hà vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với ước mơ sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình, phục vụ lâu dài trong quân đội. Hà muốn thử sức mình trong môi trường, cuộc sống quân ngũ như bố và mẹ em đang thực hiện.
Tạ Thị Mai (bên trái) và Bế Thị Thu Hà (bên phải)
Cũng chung ước mơ với Thu Hà nhưng Tạ Thị Mai- cô gái đến từ Tuyên Quang, sinh năm 1993 lại khác. Xuất thân trong gia đình nông dân, bố mẹ làm nghề tự do, nhưng Mai lại có “bề dày” kinh nghiệm công tác trong môi trường Quân đội. Mai học ở Trường múa Việt Nam 4 năm, sau khi tốt nghiệp, Mai công tác trong Đoàn văn công Hải Quân ở Hải Phòng, sau đó Mai viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Mai nói, Quân đội là trường học lớn, vào Quân đội Mai muốn rèn luyện cho mình tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh vững vàng, sức khỏe dẻo dai để tự tin hơn trong cuộc sống. Do khoảng cách khá xa về địa lý so với các bạn trong đơn vị cho nên trong những ngày đầu về đơn vị không tránh khỏi nỗi nhớ nhà, nhưng Mai quyết tâm khắc phục những khó khăn, trở ngại để học tập, rèn luyện tốt.
Các nữ tân binh tranh thủ giờ nghỉ học 10 lời thề trong Quân đội
Trung tá Phạm Hồng Nga - Chính trị viên đại đội 1- Trung tâm giáo dục quốc phòng- Trường quân sự Quân khu 7 cho biết: Ước mơ phục vụ lâu dài trong Quân đội không chỉ có Hà, có Mai mà 88 nữ tân binh còn lại cũng cùng chung ước mơ đó. Mỗi người vào quân ngũ đều có những hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng các đồng chí luôn có sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Điều đặc biệt hơn các đồng chí nữ quân nhân đều có sự quyết tâm cao, gác lại chuyện riêng tư, nhanh chóng bắt nhịp, làm quen với cuộc sống quân ngũ.
Nguyễn Đăng Đỏ