(QK7 Online) - Những ngày này, TP. Hồ Chí Minh như khoác lên một màu áo mới với cờ, hoa, băng rôn... được trang hoàng rực rỡ khắp các con phố, tuyến đường mừng kỷ niệm 72 năm Ngày quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 – 02/9/2017.
Với người dân Sài Gòn, nói đến Tết Độc lập là nói đến cờ, hoa. Hầu như khắp các con phố, tuyến đường lớn đều được trang hoàng lộng lẫy. Người dân tự giác treo cờ mừng Quốc khánh. Cờ, hoa được trang trí xen lẫn nhau tạo nên một bức tranh sinh động, đầy màu sắc tươi mới.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Quân khu 7 thực hiện tại một số tuyến đường lớn ở TP. Hồ Chí Minh.
Với người dân Sài Gòn, nói đến Tết Độc lập là nói đến cờ, hoa. Hầu như khắp các con phố, tuyến đường lớn đều được trang hoàng lộng lẫy. Người dân tự giác treo cờ mừng Quốc khánh. Cờ, hoa được trang trí xen lẫn nhau tạo nên một bức tranh sinh động, đầy màu sắc tươi mới.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Quân khu 7 thực hiện tại một số tuyến đường lớn ở TP. Hồ Chí Minh.
Dinh Độc lập – một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngòai nước đến tham quan được trang hoàng với cờ, hoa, băng rôn nhiều màu sắc.
Các bồn hoa, cây cảnh trên tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 được trang trí, tạo hình bắt mắt
Rực rỡ cờ, khẩu hiệu dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Các pano, áp phích, hình ảnh về lịch sử, các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố mang tên Bác được trưng bày trước cổng Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, số 65, Lý Tự Trọng, Quận 1
Người dân, du khách sải bước trên những con phố ngập tràn sắc cờ, hoa.
Băng rôn, khẩu hiệu mừng Tết Độc lập được treo hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Mậu Thìn