(QK7 Online) - Cách đây 44 năm, những người lính giải phóng quân “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành sứ mệnh cao cả với nhân dân, với quê hương Bình Thuận. Họ đã đánh đổ hoàn toàn chế độ Mỹ - ngụy, đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho Nhân dân.
Cứ đến những ngày tháng Tư, các cựu chiến binh ai cũng bồi hồi xúc động, những kỷ niệm thời quân ngũ của người lính “Cụ Hồ” lại ùa về vẹn nguyên như mới hôm qua. Đại tá Văn Minh Trường, thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc vẫn nhớ như in về những người đồng đội, những thủ trưởng, những người lính cùng ông chiến đấu suốt gần 15 năm trên khắp các chiến hào.
Đại tá Văn Minh Trường, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 812 nay đã 83 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, dù hoàn cảnh thế nào, khó khăn, gian khổ, hy sinh, đau thương, mất mát ra sao ông vẫn kiên quyết một lòng kiên trung với Đảng, luôn giữ vững khí tiết của “Bộ đội Cụ Hồ”. Tham gia cách mạng và trực tiếp cầm súng chiến đấu từ năm 1961 đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4.
14 năm kháng chiến chống Mỹ, 5 lần bị thương nặng, 2 lần bị bom đạn của Mỹ đốt cháy toàn thân, chết đi sống lại. Và không biết bao nhiêu lần bị đạn bom của quân thù tàn phá trên thân thể ông. Trong rất nhiều trận đánh, kể cả 45 ngày đêm chiến đấu Mậu Thân 1968, có ngày đánh 3 - 5 trận nhưng trận chiến đấu tiêu diệt chi khu Võ Đắc là ác liệt nhất trong đời quân ngũ. Sau 7 ngày đêm (16 – 22 tháng 3 năm 1975), với cách đánh “bóc vỏ” và bằng phương châm “vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt”, Trung đoàn 812, Tiểu đoàn Đặc công 200c, Đại đội 88 tỉnh Bình Tuy… đã tiêu diệt các lực lượng của địch, giải phóng các xã lân cận.
Cứ đến những ngày tháng Tư, các cựu chiến binh ai cũng bồi hồi xúc động, những kỷ niệm thời quân ngũ của người lính “Cụ Hồ” lại ùa về vẹn nguyên như mới hôm qua. Đại tá Văn Minh Trường, thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc vẫn nhớ như in về những người đồng đội, những thủ trưởng, những người lính cùng ông chiến đấu suốt gần 15 năm trên khắp các chiến hào.
Đại tá Văn Minh Trường, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 812 nay đã 83 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, dù hoàn cảnh thế nào, khó khăn, gian khổ, hy sinh, đau thương, mất mát ra sao ông vẫn kiên quyết một lòng kiên trung với Đảng, luôn giữ vững khí tiết của “Bộ đội Cụ Hồ”. Tham gia cách mạng và trực tiếp cầm súng chiến đấu từ năm 1961 đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4.
14 năm kháng chiến chống Mỹ, 5 lần bị thương nặng, 2 lần bị bom đạn của Mỹ đốt cháy toàn thân, chết đi sống lại. Và không biết bao nhiêu lần bị đạn bom của quân thù tàn phá trên thân thể ông. Trong rất nhiều trận đánh, kể cả 45 ngày đêm chiến đấu Mậu Thân 1968, có ngày đánh 3 - 5 trận nhưng trận chiến đấu tiêu diệt chi khu Võ Đắc là ác liệt nhất trong đời quân ngũ. Sau 7 ngày đêm (16 – 22 tháng 3 năm 1975), với cách đánh “bóc vỏ” và bằng phương châm “vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt”, Trung đoàn 812, Tiểu đoàn Đặc công 200c, Đại đội 88 tỉnh Bình Tuy… đã tiêu diệt các lực lượng của địch, giải phóng các xã lân cận.
Quân dân Bình Thuận đánh chiếm dinh tỉnh trưởng Bình Thuận. Ảnh: TL
Trong khí thế chiến trường miền Nam đang rất sôi động, nhận lệnh của trên. Ông để lại Tiểu đoàn 15, tiếp quản và truy quét tàn quân. Trung đoàn 812 tiến theo quốc lộ 20 lên giải phóng Di Linh, Bảo Lộc, Đà Lạt. Theo đà tiến công, đến chiều ngày 6/4/1975 Trung đoàn quay về đến Hàm Thuận, phối hợp với các lực lượng để đêm 7/4 cùng với Tiểu đoàn Đặc công 200c, Tiểu đoàn Bộ Binh 482 tỉnh Bình Thuận và Đại đội 3 huyện Hàm Thuận tiến công giải phóng Ma Lâm - Thiện Giáo, tạo đà và thời cơ áp sát, tiến đến giải phóng thị xã Phan Thiết.
Cùng là người trong cuộc chiến đấu giải phóng quê hương, Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 482 trong kháng chiến chống Mỹ. Hơn 15 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, 10 năm giúp bạn Campuchia, gần suốt cuộc đời binh nghiệp trên các chiến trường, khi về hưu ông lại ròng rã gần 15 năm lặn lội tìm giúp đỡ những đồng đội và thân nhân các đồng đội ông bị nhiễm chất độc da cam Dioxin. “Chiến thắng vĩ đại 30/4/1975 nói chung và giải phóng quê hương Bình Thuận 19/4/1975 nói riêng là sự phối hợp, hiệp đồng tài tình của bộ đội địa phương, dân quân du kích với bộ đội chủ lực và sự vùng lên phá ấp, diệt tề, phá đồn, đốt bốt. Hơn nữa là Đảng ta, Quân đội ta đã chọn đúng thời cơ, thời điểm. Đường lối lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân sáng suốt, đấu tranh toàn dân, toàn diện trên nhiều trận tuyến chống quân thù”. Ông Tâm khẳng định.
44 năm, cuộc chiến tranh đã đi qua, nhưng với Đại tá Văn Minh Trường, Đại tá Nguyễn Thành Tâm và những cựu chiến binh tham gia vào cuộc trường chinh giành độc lập, ký ức về cuộc chiến, về những trận đánh và những đồng đội vẫn còn vẹn nguyên.
Cùng là người trong cuộc chiến đấu giải phóng quê hương, Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 482 trong kháng chiến chống Mỹ. Hơn 15 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, 10 năm giúp bạn Campuchia, gần suốt cuộc đời binh nghiệp trên các chiến trường, khi về hưu ông lại ròng rã gần 15 năm lặn lội tìm giúp đỡ những đồng đội và thân nhân các đồng đội ông bị nhiễm chất độc da cam Dioxin. “Chiến thắng vĩ đại 30/4/1975 nói chung và giải phóng quê hương Bình Thuận 19/4/1975 nói riêng là sự phối hợp, hiệp đồng tài tình của bộ đội địa phương, dân quân du kích với bộ đội chủ lực và sự vùng lên phá ấp, diệt tề, phá đồn, đốt bốt. Hơn nữa là Đảng ta, Quân đội ta đã chọn đúng thời cơ, thời điểm. Đường lối lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân sáng suốt, đấu tranh toàn dân, toàn diện trên nhiều trận tuyến chống quân thù”. Ông Tâm khẳng định.
44 năm, cuộc chiến tranh đã đi qua, nhưng với Đại tá Văn Minh Trường, Đại tá Nguyễn Thành Tâm và những cựu chiến binh tham gia vào cuộc trường chinh giành độc lập, ký ức về cuộc chiến, về những trận đánh và những đồng đội vẫn còn vẹn nguyên.
Duy Thỉnh