(QK7 Online) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tây Ninh hưởng ứng tích cực. Nhiều CCB gương mẫu vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương trở thành những tấm gương sáng để mọi người noi theo, họ được đồng đội và người dân nơi sinh sống thân mật gọi bằng cái tên "Những Cựu chiến binh tử tế".
Cụ Lê Văn Thài.
Cựu chiến binh, thương binh Lê Văn Bai 69 tuổi ngụ ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, nhập ngũ năm 1969, năm 1971 ông bị địch bắt giam ở Khám đường Tây Ninh, khám Chí Hòa rồi Trung tâm cải huấn Đà Lạt, ra tù ông Bai tiếp tục tham gia chiến đấu, phục viên năm 1979 và được công nhận là thương binh hạng ¾. Từng chứng kiến cảnh khó khăn, gian khổ, hy sinh mất mát của người lính năm xưa, nay có cuộc sống gia đình ổn định, ông Bai quyết tâm làm từ thiện giúp đỡ đồng đội và những người không may mắn. Ngoài trích một phần lương thương binh ít ỏi của mình, ông còn vận động các con ông đóng góp thêm.
Từ năm 2013 đến nay, mỗi tháng ông tổ chức trao 10 phần quà cho đồng đội và người nghèo tại địa phương, mỗi phần trị giá trên 200 ngàn đồng gồm gạo, mỳ, nước tương, bột ngọt, đường, sữa. Các ngày lễ trong năm ông đóng góp với Hội chữ thập đỏ xã từ 50 đến 70 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng giúp đỡ người khuyết tật, chất độc da cam và hội viên CCB khó khăn.
Còn CCB Phan Khiêm Cung cùng xã với ông Bai, là y sĩ, ông thường xuyên khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo. Mỗi ngày ông khám và cấp thuốc từ 10 đến 20 người, những người nghèo ông còn tặng thêm 10kg gạo, cùng chung tay với ông Bai mỗi dịp lễ tết ông góp 15 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.
Tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là thương binh hạng 4/4, CCB Lê Văn Thài (SN 1920, ngụ ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh) sẵn sàng chia sẻ với những đồng đội và người có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 10 năm nay, ngoài tiền trợ cấp thương binh, người cao tuổi, cụ Thài còn vận động con, cháu cứ mỗi độ xuân về tặng cho người nghèo tại địa phương từ 200 đến 300 phần quà, mỗi phần trị giá từ 300 đến 500.000 đồng. Từ năm 2014 đến nay cụ góp tiền xây tặng 10 căn nhà tình nghĩa, trong đó có 5 căn nhà đồng đội, mỗi căn trị giá 45 triệu đồng. Năm 2018, cụ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
CCB Đăng Văn Nù (thường gọi là Tư Nù), xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh, gia đình chưa khá giả, hơn 60 tuổi sức khỏe càng yếu đi nhưng ông vẫn cơm đùm, cơm nắm, băng rừng, lội suối đi tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Từ 2015 đến nay, ông Tư Nù đã tìm được 38 điểm, quy tập 35 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Năm 2019, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
CCB Đăng Văn Nù (thường gọi là Tư Nù), xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh, gia đình chưa khá giả, hơn 60 tuổi sức khỏe càng yếu đi nhưng ông vẫn cơm đùm, cơm nắm, băng rừng, lội suối đi tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Từ 2015 đến nay, ông Tư Nù đã tìm được 38 điểm, quy tập 35 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Năm 2019, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ông Liếu bên vườn ổi.
Tuy đã hơn 70 tuổi, thương binh hạng 4/4 nhưng CCB Nguyễn Văn Liếu ngụ khu phố 3, Thị Trấn Châu Thành, Tây Ninh không cam chịu đói nghèo, tích cực lao động sản xuất trở thành tấm gương “Thương binh tàn nhưng không phế”. Từ năm 2015, ông Liếu mạnh dạn đầu tư nuôi heo rừng, từ 5 con heo nái, 1 con heo đực, đến nay trong chuồng của ông đã có 10 con heo nái, 65 con heo thịt. Ngoài ra ông còn nuôi 2 con bò cái, 2 con trâu, gần 100 con gà thả vườn và trồng 7 công lúa, 2 công ổi. Bình quân mỗi năm, trừ chi phí, ông Liếu còn thu lãi hơn 100 triệu đồng.
Bà Xuân đang dạy lớp học nhân ái.
Lòng nhân ái là phẩm chất đặc biệt của nữ CCB Phạm Thị Xuân, hội viên CCB khu phố 5, phường 3, Thành phố Tây Ninh. Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm, năm 1974 bà Xuân xung phong lên đường tòng quân đánh giặc, năm 1978 phục viên tiếp tục với sự nghiệp trồng người. Năm 2004 nghỉ hưu, bà mở lớp học nhân ái miễn phí dạy cho các em nhỏ tật nguyền. Từ 1 em bị bại não, đến nay lớp của bà có 20 em. Bà Xuân cho biết, em lớn tuổi nhất là 20 tuổi, em ít tuổi nhất là 6 tuổi, tất cả các em đều khiếm khuyết về cơ thể, thiếu khả năng nhận thức. Đặc biệt trong 20 em có 5 em gia đình khó khăn, bà đã bớt chút tiền lương hưu của mình tặng cho các em mỗi tháng 5kg gạo.
Không chỉ có việc làm của CCB Lê Văn Bai, Phan Khiêm Cung, Lê Văn Thài, Nguyễn Văn Liếu và nữ CCB Phạm Thị Xuân mà còn rất nhiều cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh là minh chứng cụ thể nhất làm ngời sáng phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ kiên trung trong thời chiến, họ còn tiên phong, xung kích trong thời bình. Ý chí và nghị lực của họ càng làm sáng lên tinh thần đoàn kết, đồng chí, nghĩa tình của CCB Việt Nam.
Lòng nhân ái là phẩm chất đặc biệt của nữ CCB Phạm Thị Xuân, hội viên CCB khu phố 5, phường 3, Thành phố Tây Ninh. Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm, năm 1974 bà Xuân xung phong lên đường tòng quân đánh giặc, năm 1978 phục viên tiếp tục với sự nghiệp trồng người. Năm 2004 nghỉ hưu, bà mở lớp học nhân ái miễn phí dạy cho các em nhỏ tật nguyền. Từ 1 em bị bại não, đến nay lớp của bà có 20 em. Bà Xuân cho biết, em lớn tuổi nhất là 20 tuổi, em ít tuổi nhất là 6 tuổi, tất cả các em đều khiếm khuyết về cơ thể, thiếu khả năng nhận thức. Đặc biệt trong 20 em có 5 em gia đình khó khăn, bà đã bớt chút tiền lương hưu của mình tặng cho các em mỗi tháng 5kg gạo.
Không chỉ có việc làm của CCB Lê Văn Bai, Phan Khiêm Cung, Lê Văn Thài, Nguyễn Văn Liếu và nữ CCB Phạm Thị Xuân mà còn rất nhiều cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh là minh chứng cụ thể nhất làm ngời sáng phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ kiên trung trong thời chiến, họ còn tiên phong, xung kích trong thời bình. Ý chí và nghị lực của họ càng làm sáng lên tinh thần đoàn kết, đồng chí, nghĩa tình của CCB Việt Nam.
Hà Minh Quang