(QK7 Online) - Như bao chàng trai khác, ngày lên đường nhập ngũ đều hừng hực quyết tâm làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, nhưng ở họ lại có sự khác biệt đó là vừa chia tay giảng đường đại học, tạm gác lại công việc và những dự định trong tương lai để lên đường nhập ngũ. Họ là những chiến sĩ mới, cử nhân tại Sư đoàn 5, Quân khu 7.
Chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019 tại Sư đoàn 5.
Trong số các chiến sĩ mới, cử nhân đã tốt nghiệp đại học nhập ngũ năm 2019 tại Trung đoàn 4, người đầu tiên chúng tôi gặp là chiến sĩ Trương Đăng Thuyên, sinh năm 1995, quê ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chỉ mới gần 1 tháng sống trong môi trường quân ngũ, trông Thuyên đã chững chạc hẳn lên. Trương Đăng Thuyên cho biết: Mới tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chuyên ngành tự động hóa và xin được việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Dù gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có công việc ổn định, đúng ngành học, song nhận được giấy gọi nhập ngũ, Thuyên rất vui vì muốn trải nghiệm, rèn luyện bản thân trong môi trường Quân đội. Vào quân ngũ để có thể cống hiến cho đơn vị trong việc nghiên cứu, chế tạo hệ thống bia, biển bảng tự động, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hệ thống tưới tự động trong tăng gia sản xuất…
Cùng tuổi với Trương Đăng Thuyên và quê ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương còn có chiến sĩ Trần Bảo Nguyên. Năm 2017, Nguyên tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nhập ngũ, Nguyên vừa đi làm cho một công ty và mở lớp dạy thêm các môn toán, lý, hóa cho học sinh phổ thông được hơn một năm với tổng thu nhập trên 12 triệu đồng/ tháng. Theo Nguyên, đi làm rất vất vả mới kiếm được đồng tiền, đặc biệt là muốn có thu nhập cao. Hơn nữa, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng phải nâng cao, đòi hỏi mỗi người phải có ý chí phấn đấu để hoàn thiện bản thân theo kịp với sự phát triển của xã hội. Hai năm trong quân ngũ được rèn luyện ý chí, tính kỷ luật, sống có nề nếp là điều kiện lý tưởng cho sự trưởng thành của bản thân sau này. Đó chính là lý do mà Trần Bảo Nguyên rất vui vẻ, tạm gác lại việc làm đang có thu nhập cao để lên đường nhập ngũ.
Là con út trong gia đình, chiến sĩ Đặng Minh Thông, quê ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vừa tốt nghiệp Đại học Ngô Quyền (Trường Sỹ quan Công binh) năm 2018 hệ dân sự, chuyên ngành xây dựng cầu đường đã tình nguyện nhập ngũ. Đặng Minh Thông chia sẻ: Môi trường Quân đội giúp tôi rèn luyện, thử thách để trưởng thành và bản lĩnh hơn. Thông luôn tự hứa với mình phải tự giác rèn luyện, phấn đấu thật tốt để trở thành một người lính thực thụ giúp đơn vị trong xây dựng doanh trại, hệ thống công sự, làm hàng rào trong huấn luyện và diễn tập.
Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5 cho biết: Những năm gần đây, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhập ngũ ở Sư đoàn 5 đều tăng. Trong đó, có nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học lớn và có công ăn việc làm tương đối ổn định. Đây là tín hiệu đáng mừng để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị. Những năm tháng sinh viên đã quen sống tự lập, xa gia đình, nên ngay từ những ngày đầu mới về đơn vị, chiến sĩ mới có trình độ cao đẳng, đại học đã thể hiện rõ sự tự tin, chín chắn, chững chạc, gương mẫu. Đặc biệt, nhanh chóng làm quen môi trường sinh hoạt tập thể và nắm bắt nhiệm vụ, tận tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ trung tâm của đơn vị.
Cùng tuổi với Trương Đăng Thuyên và quê ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương còn có chiến sĩ Trần Bảo Nguyên. Năm 2017, Nguyên tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nhập ngũ, Nguyên vừa đi làm cho một công ty và mở lớp dạy thêm các môn toán, lý, hóa cho học sinh phổ thông được hơn một năm với tổng thu nhập trên 12 triệu đồng/ tháng. Theo Nguyên, đi làm rất vất vả mới kiếm được đồng tiền, đặc biệt là muốn có thu nhập cao. Hơn nữa, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng phải nâng cao, đòi hỏi mỗi người phải có ý chí phấn đấu để hoàn thiện bản thân theo kịp với sự phát triển của xã hội. Hai năm trong quân ngũ được rèn luyện ý chí, tính kỷ luật, sống có nề nếp là điều kiện lý tưởng cho sự trưởng thành của bản thân sau này. Đó chính là lý do mà Trần Bảo Nguyên rất vui vẻ, tạm gác lại việc làm đang có thu nhập cao để lên đường nhập ngũ.
Là con út trong gia đình, chiến sĩ Đặng Minh Thông, quê ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vừa tốt nghiệp Đại học Ngô Quyền (Trường Sỹ quan Công binh) năm 2018 hệ dân sự, chuyên ngành xây dựng cầu đường đã tình nguyện nhập ngũ. Đặng Minh Thông chia sẻ: Môi trường Quân đội giúp tôi rèn luyện, thử thách để trưởng thành và bản lĩnh hơn. Thông luôn tự hứa với mình phải tự giác rèn luyện, phấn đấu thật tốt để trở thành một người lính thực thụ giúp đơn vị trong xây dựng doanh trại, hệ thống công sự, làm hàng rào trong huấn luyện và diễn tập.
Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5 cho biết: Những năm gần đây, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhập ngũ ở Sư đoàn 5 đều tăng. Trong đó, có nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học lớn và có công ăn việc làm tương đối ổn định. Đây là tín hiệu đáng mừng để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị. Những năm tháng sinh viên đã quen sống tự lập, xa gia đình, nên ngay từ những ngày đầu mới về đơn vị, chiến sĩ mới có trình độ cao đẳng, đại học đã thể hiện rõ sự tự tin, chín chắn, chững chạc, gương mẫu. Đặc biệt, nhanh chóng làm quen môi trường sinh hoạt tập thể và nắm bắt nhiệm vụ, tận tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ trung tâm của đơn vị.
Xuân Thu