(QK7 Online) - “Tam giác” (gồm xã Hàm Liêm, Hàm Chính và phần lớn xã Hàm Hiệp, thuộc huyện Hàm Thuận Bắc) tỉnh Bình Thuận kiên cường trong kháng chiến, 44 năm đã trôi qua, những chiến công vẫn còn âm vang như bản hùng ca. Tiếp nối truyền thống trong chống giặc ngoại xâm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân vùng “Tam giác” hôm nay luôn hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và ghi thêm nhiều dấu ấn mới trong công cuộc xây dựng quê hương.
Trong những năm tháng chiến tranh, quân và nhân dân vùng “Tam giác” đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau, chia sẻ với cách mạng từng miếng cơm, manh áo. Nhiều người đã hy sinh bản thân và gia đình để nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực. Tất cả những việc làm ấy thể hiện tinh thần yêu nước bất khuất kiên cường vì độc lập tự do. Họ đã góp công, góp sức và cả máu để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, dũng cảm chiến đấu lập nên nhiều chiến công oanh liệt.
Khu căn cứ “Tám giác” trong những năm kháng Pháp, chống Mỹ là vành đai của giặc, là vùng đệm để làm bàn đạp cho quân ta hoạt động tiến công địch và là phên giậu vững chắc bảo vệ căn cứ. Trải qua nhiều thăng trầm, có thời kỳ Tam giác tưởng chừng không trụ nổi trước nhiều đợt tấn công, càn quét của quân thù. Chỉ tính từ năm 1951 đến 1953 trải qua hơn 1.000 ngày, đêm ác liệt, địch đã tổ chức hàng trăm cuộc càn quét, dội hàng vạn tấn bom, phi pháo, nhưng rồi với tinh thần bất khuất kiên trung, quân và dân “Tam giác” vẫn kiên trì bám trụ, bẻ gẫy các cuộc càn quét, đánh phá của quân thù, giữ đất, giữ làng xứng đáng là biểu tượng “Tam giác sắt kiên cường bất khuất”.
Trong kháng chiến, Tam giác là biểu tượng chiến thắng của quân và dân cực Nam Trung bộ và Khu 6. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều anh hùng, nhiều cách đánh đầy sáng tạo. Mỗi ngôi nhà trên “Tam giác” là một công sự chiến đấu, phòng thủ vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ thông tin, trinh sát và lao động sản xuất. Trải qua hai cuộc kháng chiến, quân và dân Tam giác một lòng theo Đảng, đoàn kết, tự lực, tự cường, xây dựng lực lượng, bám thắt lưng địch mà đánh, “một tấc không đi, một ly không rời”. Hiện nay trên 2/3 hộ gia đình nơi đây là gia đình chính sách, có trên 1.300 liệt sĩ, hàng ngàn thương binh, bệnh binh và Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.
Bước ra khỏi chiến tranh, “Tam giác” mang trên mình đầy thương tích. Hố bom loang lổ, đất đai khô cằn, bạc màu. Những di chứng ấy tưởng không bao giờ chữa khỏi. Vậy mà sau hơn 40 năm, “Tam giác” đã vươn mình trỗi dậy, cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày. Đến “Tam giác” hôm nay tất cả đã về đích nông thôn mới. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy những vườn Thanh Long mơn mởn xanh ngút ngàn, những cánh đồng lúa vàng óng trong nắng tháng giêng trải dài trên khắp vùng đất kiên cường này, làm cho vùng quê cách mạng ngời lên những gam màu tươi sáng, khơi gợi lên hình ảnh một cuộc sống yên bình, no ấm, đủ đầy, phơi phới sắc xuân.
Ngoài việc đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đập chứa nước trên địa bàn “Tam giác” đã đóng góp phần quan trọng làm nên một Tam giác “lột xác” như ngày hôm nay. Ông Lê Văn Cương, Bí thư xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Trong những năm qua, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ hoa màu sang cây ăn quả. Đặc biệt là cây Thanh Long là cây trồng “làm giàu” cho người dân nơi đây. Đến nay, trên khu căn cứ “Tám giác” xưa kia có trên 1.700 hét ta Thanh Long, trong đó có trên 50% thực hiện tiêu chuẩn Vietgap. Cây Thanh Long đã phát huy được lợi thế sống và sinh trưởng tốt trên vùng đất cát khô cằn, cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây Thanh Long đã phát huy được thế mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Bây giờ cuộc sống của người dân Tam giác đã thực sự đổi thay, đường bê tông, điện sinh hoạt, điện sản xuất đã được kéo về tận từng thôn, từng vườn Thanh Long. 100% hộ dân đã có điện sử dụng, trên 90% bà con được sử dụng nước sạch và các phúc lợi xã hội của Nhà nước. Tuyến đường liên xã đến trung tâm huyện và về các thôn được bê tông nhựa thuận tiện cho việc đi lại, giao thương kinh tế. Một điểm nổi bật khác là đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân luôn tăng. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) cũng không còn.
Vùng căn cứ xưa nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, người dân Tam giác đã không còn cảnh đói, con em được học trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Trong những ngày xuân mới 2019, người dân Tam giác lại càng phấn khởi hơn trên mặt trận mới phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Trong những năm tháng chiến tranh, quân và nhân dân vùng “Tam giác” đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau, chia sẻ với cách mạng từng miếng cơm, manh áo. Nhiều người đã hy sinh bản thân và gia đình để nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực. Tất cả những việc làm ấy thể hiện tinh thần yêu nước bất khuất kiên cường vì độc lập tự do. Họ đã góp công, góp sức và cả máu để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, dũng cảm chiến đấu lập nên nhiều chiến công oanh liệt.
Khu căn cứ “Tám giác” trong những năm kháng Pháp, chống Mỹ là vành đai của giặc, là vùng đệm để làm bàn đạp cho quân ta hoạt động tiến công địch và là phên giậu vững chắc bảo vệ căn cứ. Trải qua nhiều thăng trầm, có thời kỳ Tam giác tưởng chừng không trụ nổi trước nhiều đợt tấn công, càn quét của quân thù. Chỉ tính từ năm 1951 đến 1953 trải qua hơn 1.000 ngày, đêm ác liệt, địch đã tổ chức hàng trăm cuộc càn quét, dội hàng vạn tấn bom, phi pháo, nhưng rồi với tinh thần bất khuất kiên trung, quân và dân “Tam giác” vẫn kiên trì bám trụ, bẻ gẫy các cuộc càn quét, đánh phá của quân thù, giữ đất, giữ làng xứng đáng là biểu tượng “Tam giác sắt kiên cường bất khuất”.
Trong kháng chiến, Tam giác là biểu tượng chiến thắng của quân và dân cực Nam Trung bộ và Khu 6. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều anh hùng, nhiều cách đánh đầy sáng tạo. Mỗi ngôi nhà trên “Tam giác” là một công sự chiến đấu, phòng thủ vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ thông tin, trinh sát và lao động sản xuất. Trải qua hai cuộc kháng chiến, quân và dân Tam giác một lòng theo Đảng, đoàn kết, tự lực, tự cường, xây dựng lực lượng, bám thắt lưng địch mà đánh, “một tấc không đi, một ly không rời”. Hiện nay trên 2/3 hộ gia đình nơi đây là gia đình chính sách, có trên 1.300 liệt sĩ, hàng ngàn thương binh, bệnh binh và Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.
Bước ra khỏi chiến tranh, “Tam giác” mang trên mình đầy thương tích. Hố bom loang lổ, đất đai khô cằn, bạc màu. Những di chứng ấy tưởng không bao giờ chữa khỏi. Vậy mà sau hơn 40 năm, “Tam giác” đã vươn mình trỗi dậy, cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày. Đến “Tam giác” hôm nay tất cả đã về đích nông thôn mới. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy những vườn Thanh Long mơn mởn xanh ngút ngàn, những cánh đồng lúa vàng óng trong nắng tháng giêng trải dài trên khắp vùng đất kiên cường này, làm cho vùng quê cách mạng ngời lên những gam màu tươi sáng, khơi gợi lên hình ảnh một cuộc sống yên bình, no ấm, đủ đầy, phơi phới sắc xuân.
Ngoài việc đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đập chứa nước trên địa bàn “Tam giác” đã đóng góp phần quan trọng làm nên một Tam giác “lột xác” như ngày hôm nay. Ông Lê Văn Cương, Bí thư xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Trong những năm qua, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ hoa màu sang cây ăn quả. Đặc biệt là cây Thanh Long là cây trồng “làm giàu” cho người dân nơi đây. Đến nay, trên khu căn cứ “Tám giác” xưa kia có trên 1.700 hét ta Thanh Long, trong đó có trên 50% thực hiện tiêu chuẩn Vietgap. Cây Thanh Long đã phát huy được lợi thế sống và sinh trưởng tốt trên vùng đất cát khô cằn, cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây Thanh Long đã phát huy được thế mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Bây giờ cuộc sống của người dân Tam giác đã thực sự đổi thay, đường bê tông, điện sinh hoạt, điện sản xuất đã được kéo về tận từng thôn, từng vườn Thanh Long. 100% hộ dân đã có điện sử dụng, trên 90% bà con được sử dụng nước sạch và các phúc lợi xã hội của Nhà nước. Tuyến đường liên xã đến trung tâm huyện và về các thôn được bê tông nhựa thuận tiện cho việc đi lại, giao thương kinh tế. Một điểm nổi bật khác là đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân luôn tăng. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) cũng không còn.
Vùng căn cứ xưa nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, người dân Tam giác đã không còn cảnh đói, con em được học trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Trong những ngày xuân mới 2019, người dân Tam giác lại càng phấn khởi hơn trên mặt trận mới phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Duy Thỉnh